Vì sự “điên rồ” của đạo diễn muốn có cảnh quay chân thực đã phải đánh đổi bằng máu và cả mạng sống của người khác.
Khi câu chuyện hậu trường được tiết lộ, khán giả không khỏi rùng mình trước những sự thật đen tối này.
Twilight Zone: The Movie
Bộ phim khoa học viễn tưởng do hàng loạt đạo diễn tên tuổi thực hiện, trong đó có Steven Spielberg, được ra mắt năm 1983.
Trong quá trình sản xuất bộ phim đã xảy ra vụ tai nạn làm nam diễn viên Vic Morrow và hai diễn viên nhí thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra khi Vic Morrow cùng Myca Dinh (bảy tuổi) và Renee Shin-Yi Chen (sáu tuổi) đang thực hiện một cảnh quay đêm với trực thăng. Chiếc trực thăng bị mất kiểm soát đã lao xuống quá thấp, xảy ra vụ va chạm khủng khiếp đè chết 3 người.
Toàn bộ thảm họa có thể tránh được nếu có sự liên lạc tốt hơn giữa phi công và kỹ thuật viên dựng cảnh. Một nhân viên an ninh chịu trách nhiệm phần hỏa hoạn đã lo sợ cháy nổ gây ra tai nạn nhưng không cảnh báo cho đạo diễn chính John Landis.
Dù bị kiện nhưng các nhà làm phim đã xóa bỏ được mọi cáo buộc. Tuy vậy, những cảnh quay với trực thăng đã bị cắt khỏi bộ phim.
Apocalypse Now
14 tháng quay bộ phim được cho là cơn ác mộng đầy ám ảnh của cả đoàn phim. Apocalypse Nowđược quay ở Philippines và chính phủ nước này rất hào phóng trao cho đoàn làm phim trực thăng và vũ khí để tạo ra một bộ phim về chiến tranh chân thực nhất.
Đạo diễn Francis Ford Coppola phát cuồng vì bộ phim này nên ông gom góp hết tài sản mình có với 30 triệu USD để đầu tư vào phim. Coppola muốn mọi thứ trong phim phải chân thực nhất, cả việc thể hiện sự loạn trí của các nhân vật nên diễn viên đều phải sử dụng rượu và chất kích thích.
Nam diễn viên Martin Sheen lạm dụng quá nhiều rượu và ma túy đến mức mất trí. Cảnh đầu phim, khi Martin Sheen khóc nức nở và đập vỡ gương khiến bị thương vì ông đang thực sự say rượu.
Họ còn mang đến trường quay một xác chết thực và diễn viên nào vào trường quay cũng không còn tỉnh táo. Đạo diễn Francis Ford Coppola cũng phát điên tới mức nhiều lần định tự sát ngay giữa phim trường. Còn có tin đồn ông tự chĩa súng vào đầu mình trước đoàn phim.
Fitzcarraldo
Người ta gọi đạo diễn Werner Herzog là một kẻ điên bởi cách thực hiện bộ phim Fitzcarraldo. Sự điên khùng càng tăng cao với việc nam diễn viên Klaus Kinskiwere góp sức. Nhà báo Padraig Cotter kể lại điều này với tạp chí WhatCulture: “Kinski trở nên điên loạn, hận thù khi quay phim. Hầu hết mọi người đã làm việc với ông đều nổi khùng và ông nổi tiếng vì những cơn thịnh nộ”.
Câu chuyện trong phim kể về nhân vật Fitzcarraldo do Kinski đóng vai, người cố gắng “kéo một chiếc tàu nặng 320 tấn lên ngọn đồi dốc ở Peru”. Điều dở hơi nhất trong phim là đạo diễn Herzog đã khăng khăng muốn dựng lại con tàu đúng thực tế và trả tiền cho những người bản địa làm việc này chứ không muốn một mô hình thu nhỏ.
Nick Thorpe tiết lộ điều này trong một bài báo: “Hàng trăm người da đỏ bản địa đã được yêu cầu để kéo tàu lên bờ dốc. Tuy nhiên nam diễn viên Kinski đều tranh cãi với họ mỗi ngày, thậm chí người đứng đầu địa phương còn tiếp cận đạo diễn và đe dọa sẽ giết Kinski”. Thêm vào không khí thù địch này, các diễn viên và thành viên đoàn làm phim phải làm việc nhiều giờ trong một khu rừng nhiệt đới trong một mùa hè nóng nhất trong lịch sử.
Mọi việc còn tồi tệ hơn khi thành viên bộ lạc đã tấn công đoàn làm phim, bắn tên trúng cổ một người đàn ông và đánh một người phụ nữ. Cả hai đều may mắn sống sót. Hai chiếc máy bay rơi khiến một trong đoàn phim bị liệt hoàn toàn, một người bản địa chết đuối, một người đàn ông phải cưa chân vì bị rắn độc cắn.
Noah’s Ark
Đây là bộ phim điển hình về việc làm phim hiện thực không cần thiết. Đạo diễn bộ phim Michael Curtiz (người cũng thực hiện tác phẩm Casablanca nổi tiếng) đã tiết lộ các diễn viên và nhân viên phụ trách đã bị nhấn chìm khi quay cảnh lũ lụt.
Trang Cracked kể lại: “Khi nhà quay phim Hal Mohr hỏi đạo diễn điều gì sẽ xảy ra với đoàn làm phim, ông đã trả lời “Họ đều sẽ phải nắm lấy cơ hội của họ”.
Kết quả, có 15 quay phim và không đếm được thành viên đoàn đã phải vật lộn dưới nước trong nhiều giờ. Nữ chính bị viêm phế quản, một nam diễn viên bị gãy 2 xương sườn. Theo thông tin từ người phụ trách hiện trường, đã có 3 thành viên đoàn chết đuối và một người phải cắt chân vì bộ phim này.
Cannibal Holocaust
Đạo diễn người Ý Ruggero Deodato luôn gây sốc bởi những phim kinh dị hạng B. Bộ phimCannibal Holocaust kể những cuốn băng ghi lại một bộ tộc ăn thịt người. Phim đã bị cấm chiếu ở nhiều nơi vì quá rùng rợn còn đạo diễn Ruggero Deodato đã phải ra hầu tòa vì buộc tội giết chính các diễn viên tham gia trong phim. Sau này ông đã tự minh oan được cho mình.
Tuy vậy, quá trình thực hiện bộ phim này cũng quá kinh khủng. Cảnh cắt xén thân thể được thực hiện bằng cách sử dụng những hình nộm xác người. Những người tham gia bộ phim còn nghi ngờ đạo diễn đã dùng bộ phận của một tử thi thật để đạt được tính hiện thực. Có thông tin cho rằng, thân dưới của xác chết được mua rẻ từ một nạn nhân vô danh… bị rơi đầu trong một tai nạn xe hơi. Cho đến giờ vẫn chưa ai xác nhận thông tin trên.
Đoàn làm phim còn bị buộc tội giết động vật hoang dã một cách dã man, như chặt đầu 2 con khỉ vì cảnh quay thực hiện 2 lần.
Đạo diễn Ruggero Deodato cũng là bạo chúa trong quá trình quay phim. Diễn viên Carl Gabriel Yorke mô tả bộ phim là “Tàn nhẫn không thể tả nổi” còn Robert Kerman nói về đạo diễn “vô lương tâm, không quan tâm đến người khác”. Đạo diễn còn bị buộc tội bóc lột người dân địa phương, bắt họ thực hiện những cảnh nguy hiểm như chạy vào một ngôi nhà cháy mà không trả công đầy đủ.
Theo VNE