Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Phải lòng cô điều dưỡng có nụ cười tỏa nắng

Tôi từng trải qua hai mối tình nhưng chưa bao giờ phải chủ động làm quen, tán tỉnh nên khá bối rối.

Phải lòng cô điều dưỡng có nụ cười tỏa nắng

(Ảnh minh hoạ).

Tôi 26 tuổi, vừa rồi mẹ ốm nên tôi vào viện chăm sóc và gặp một cô điều dưỡng có nụ cười đi vào lòng người. Khi mẹ khỏi ốm và được về, đầu óc tôi thanh thản thì lại không được gặp em, nụ cười của em cứ luôn hiện lên trong đầu tôi. Tôi cố tìm hiểu thông tin về em, được biết em đang độc thân và đã đi làm ở viện một năm. Tôi có trang cá nhân của em nhưng mãi em vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi (do đặc thù công việc em ít tiếp xúc với các ứng dụng mạng xã hội).

Tôi nghĩ mình có thể quay lại bệnh viện gặp trực tiếp cô ấy để xin làm quen, không biết có được không? Hiện tôi không biết giải quyết như thế nào trong trường hợp này, mong các bạn có thể tư vấn giúp một cách hợp lý để chủ động làm quen với người con gái ấy. Tôi từng trải qua hai mối tình nhưng chưa bao giờ phải chủ động làm quen, tán tỉnh nên khá bối rối.

Theo VNE

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: