Em không muốn về Thái Bình vì muốn làm gần nhà sẽ chăm lo được cho bố mẹ, nhà em chỉ toàn con gái
ảnh minh họa
Đến giờ phút này, em thật sự rối bời. Em và bạn trai đã yêu nhau được 6 năm, từ khi còn là sinh viên năm thứ hai. Em làm việc ở Hà Nội, anh ở Thái Bình, cả 2 đều có công việc ổn định ở cơ quan nhà nước, giờ muốn tiến đến với nhau nhưng em không biết phải làm thế nào khi kết hôn mà mỗi người một nơi liệu có hạnh phúc?
Bao năm qua, đã có lúc cả hai rời xa rồi lại quay về. Em không muốn về Thái Bình vì muốn làm gần nhà sẽ chăm lo được cho bố mẹ, nhà em chỉ toàn con gái, các chị đã lấy chồng xa, còn anh là con trai một. Em ngỏ ý sẽ làm ở Hà Nội và về Thái Bình vào cuối tuần nhưng anh không muốn vậy. Mong mọi người cho em lời khuyên.
Theo VNE
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.