Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Sang chăm thằng bạn thân ốm nào ngờ…

Nghe thằng bạn thân nói vậy Chi điên tiết lắm, nếu Kiên không ốm thì có lẽ bị ăn mấy quả đấm của Chi rồi. Hậm hực lắm nhưng nghĩ thằng bạn thân đang ốm nên Chi cũng đồng ý ngủ lại.

Vừa đi làm về Chi chẳng kịp tắm rửa gì mà phóng xe đi mua cháo và thuốc sang cho Kiên vì anh bị trúng gió. Nói đây đây chắc nhiều người nghĩ Kiên và Chi là một đôi yêu nhau, thế nhưng sự thật thì hai người là một đôi bạn thân. Tất nhiên vì dính nhau như sam nên cả hai năm nay đã 27 tuổi vẫn nằm trong top FA. Trước đây Chi cũng có yêu mấy người nhưng chỉ sau 1, 2 tháng hẹn hò là phải chia tay vì đi đâu Kiên cũng lẽo đẽo theo…nên mấy anh chàng kia không dám lại gần.

Khỏi phải nói Chi hậm hực như nào, lần nào cô cũng kêu chính Kiên là người làm mình ế đến tận bây giờ. Vừa mang thuốc sang Chi nép cái bụp xuống giường làm Kiên giật bắn người.

– Ơ hay…tao đang bị ốm mà mày lại đối xử thế à?

– Thế không lẽ mày muốn tao nhẹ nhàng với mày á? Tao đâu có phải bạn gái mày đâu…mà sao mày ốm cứ gọi tao thế hả? Phải để cho tao đi kiếm chồng nữa chứ, mày đàn ông con trai 30 tuổi kết hôn chẳng sao. Chứ tao nốt năm nay không có chồng là mẹ tao kéo về quê bắt lấy ông bán thịt lợn đấy.

– Yên tâm mày không phải lấy ông ấy đâu.

Sang chăm thằng bạn thân ốm nào ngờ…

( ảnh minh họa ) 

– Sao mày biết…

– Vì tao cũng là đàn ông tao hiểu. Chẳng có người nào muốn cưới đàn ông về làm vợ cả. Mày nhìn lại mày đi xem có nữ tính tý nào không, cứ như đàn ông không ai yêu thì có. Bày đặt đổ lỗi cho tao.

Thế là cả buổi đó Kiên và Chi cãi nhau ầm ĩ, vậy nhưng cãi tý thì lại thôi. Ngó xem đồng hồ đã 10 giờ nên Chi định về, nhưng đúng lúc đó thì Kiên năn nỉ Chi ngủ lại với mình một đêm.

– Mày ngủ lại đêm nay đi…lỡ tao chết không ai biết đâu.

– Không phải chứ? Một nam một nữ sao ở với nhau được…lỡ mày làm gì tao thì sao?

– Gớm…mày có cho không tao chả thèm nhé. Mày có cởi hết sạch đồ đứng trước mặt thì tao cũng chả có tý cảm xúc nào luôn.

Nghe thằng bạn thân nói vậy Chi điên tiết lắm, nếu Kiên không ốm thì có lẽ bị ăn mấy quả đấm của Chi rồi. Hậm hực lắm nhưng nghĩ thằng bạn thân đang ốm nên Chi cũng đồng ý ngủ lại. Cả đêm đợi thằng bạn thân ngủ say thì Chi mới dám chợp mắt, thế nhưng sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy thì Chi hoảng hốt khi nhìn “phần dưới” của mình chảy máu. Nghĩ do đến “đèn đỏ” nên vội vàng đi mua băng vệ sinh…

– Này, mày dậy đi mua cho tao bịch băng vệ sinh đi…tao đến tháng dính cả váy rồi không đi ra ngoài đươc.

Chi giục nhưng Kiên vẫn không đi lại còn nằm trên giường hổn hển…

– Không phải mua băng vệ sinh đâu…mày không phải đến ngày đâu…

Sang chăm thằng bạn thân ốm nào ngờ…

( ảnh minh họa ) 

– Hả? Mày nói như vậy là sao?

– Thì mày không đến ngày…máu đó là giọt máu trinh của mày đấy…

– Máu trinh á? Không lẽ…

– Đúng rồi đấy. Đêm qua tao lỡ xử cái ngàn vàng của mày rồi…Tao không cố tình…tại mày ngủ nhìn quyến rũ quá tao không kiềm chế được…Rõ ràng ngày thường mày như đàn ông..sao đêm quá sexy thế không biết được…

– Thằng điên, bắt đền tao đi. Tao sao lấy chồng nữa hả?

– 27 tuổi vẫn ế…thôi để tao gánh vác cái ế đó cho mày. Mày lấy tao nhé. Tao làm chồng giỏi lắm…hứa sẽ nghe lời mày.

– Nhưng tao với mày là bạn thân sao lấy nhau được hả?

– Thân thì càng cưới về càng hạnh phúc. Tao là đàn ông chưa vợ, mày chưa chồng thì kết hôn là được.

Chi chẳng biết nên vui hay buồn trước câu nói của thằng bạn thân. Nhưng cả ngày đó cô đánh Kiên đến bầm tím mặt mày vì dám cướp trinh của mình. Có lẽ một đám cưới ấm áp của Kiên và Chi sẽ diễn ra nhanh mà thôi….

An Vy / Thể thao Xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.