Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Sốc khi thấy vợ có nhu cầu ‘chuyện ấy’ quá cao

Nhiều lúc anh nghĩ là do anh quá truyền thống, cổ hủ kiểu phương Đông nên mới thế hay thực sự vợ anh quá thoáng theo phong cách phương Tây?

Trước khi lấy Linh, Đức đã biết Linh là một cô gái hiện đại, phóng khoáng, trẻ trung và gợi cảm, nhất là khoản đề tài “chuyện ấy”, cô không e dè, ngại ngùng khi nói và thể hiện nhu cầu của mình. Tuy nhiên, anh cứ nghĩ do đấy là khoảng thời gian hai người yêu xa, không biết thể hiện nhớ nhung bằng cách nào nên Linh mới luôn mong muốn, khao khát nhiều như vậy. Nhưng đến khi lấy nhau về, anh mới sốc vì nhiều thứ và đúng là vợ anh có nhu cầu cao thật.

Đi làm ở công ty mệt mỏi, căng thẳng, đôi khi anh muốn về nhà chỉ cần được thư giãn nhẹ nhàng, 2 vợ chồng trò chuyện rồi ôm nhau ngủ. Tuy nhiên, Linh không bao giờ muốn chỉ dừng lại ở việc nói chuyện chay, lúc nào cô ấy cũng gợi mở để chồng phải trả bài đầy đủ. Linh ăn mặc gợi cảm với những bộ đồ mà Đức dù là chồng ngần ấy thời gian rồi nhưng nhìn vào anh cũng thấy đỏ mặt. Nhiều lúc anh nghĩ hay là do anh quá truyền thống, cổ hủ kiểu phương Đông nên mới thế hay thực sự vợ anh quá thoáng theo phong cách phương Tây.

Chiều vợ vì không muốn cô giận lẫy rồi suy nghĩ anh này nọ nên Đức luôn cố gắng để làm cô thỏa mãn mỗi tối. Hành sự xong, anh mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ luôn mà nào được yên thân. Linh hờn dỗi bảo anh vô tâm, bắt anh luôn phải vuốt ve, nói yêu thương sau mỗi cuộc yêu rồi mới cho ngủ. Nhiều khi anh thực hiện như một cái máy được cài sẵn công thức trong khi mắt nhắm nghiền, ngủ lúc nào không hay.

Sốc khi thấy vợ có nhu cầu ‘chuyện ấy’ quá cao

Linh không bao giờ muốn chỉ dừng lại ở việc nói chuyện chay, lúc nào cô ấy cũng gợi mở để chồng phải trả bài đầy đủ (ảnh minh họa)

Không chỉ mỗi đêm mà cả khi chưa mở mắt dậy buổi sáng, anh đã thấy Linh mơn trớn khắp cơ thể mình để sẵn sàng ‘chào ngày mới’. 2 vợ chồng gấp gáp hành động rồi mới dậy ăn sáng để chuẩn bị đi làm. Nhiều khi vội quá anh lại được đặc cách để ăn quán trước khi đến công ty.

Đức không muốn bị mang tiếng là đàn ông mà yếu nên anh cũng tìm hiểu các cách khác nhau để nâng cao thể trạng và tinh thần, sẵn sàng ứng phó khi bất thình lình vợ anh gợi ý có nhu cầu. Nhưng nhiều khi anh cũng ‘lực bất tòng tâm’ để mặc vợ chủ động thích làm gì mình thì làm. Linh còn lên mạng tìm hiểu các tư thế khác nhau để hai vợ chồng áp dụng. Nhiều tư thế khá quái vợ cũng bắt anh “nghiên cứu” để làm. Khổ tâm hết sức mà không muốn khóc ròng trước mặt vợ nhưng thật tình anh cũng không biết tâm sự cùng ai.

Có hôm anh thấy Linh ngồi trước máy tính hăng say xem bộ phim ‘mát’. Thấy anh, cô chả hề thay đổi nét mặt mà vẫn vô tư xem và bình luận hăng hái. Cô còn hồn nhiên nói đây là đam mê của cô từ thời con gái. Cô cũng là thành viên tích cực của 1 số hội kín như: “hội thiên địa”, “rau xanh chấm ớt”… hay cái gì gì đại loại thế.

Nhớ lần gọi vợ buổi sáng, thấy Linh vừa nói chuyện với chồng, vừa oang oang buôn chuyện với đồng nghiệp ở công ty cô, toàn nói về chuyện thâm cung, bí sử. Anh nghe mà đầu óc ong ong, ngao ngán. Tối hôm đấy, anh nhẹ nhàng góp ý cho vợ. Ai dè Linh bĩu môi: “Ôi dào, anh cổ hủ thật đấy, công ty em ai chả buôn chuyện đấy, thế là còn nhẹ nhàng chán. Chưa ngoại tình nơi công sở là tốt rồi. Giờ mà nghe chuyện đấy còn ngại thì chỉ có chồng thôi!”

Đức ngơ ngác, lẽ nào anh là người thuộc thế hệ trước, chưa kịp thích nghi? Mai đi nhậu với mấy thằng bạn thân, thử hỏi dò chúng nó xem thế nào, chứ đàn ông bị vợ nói thế thì… đúng là không ổn thật rồi.

Hanah

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: