Biết ơn bác, tiện mồm nói luôn “sau này cháu sẽ làm con dâu bác.” Nếu không đi học, chắc tôi sẽ trở thành con dâu bác thật. Nhưng bây giờ đi học rồi, tương lai của tôi rộng mở hơn nên suy nghĩ làm con dâu của bác để vào đội gặt hợp tác không còn nữa
Một cô gái quê nhỏ thó, đen nhẻm như tôi ấy mà mới đi học xa nhà mấy tháng thôi mà về nhà ai gặp tôi cũng trầm trồ “ôi con bé đi học về mà sao trông nó xinh thế nhỉ”.
Chẳng là ở nhà cũng đi học đấy nhưng rảnh lúc nào là tôi cùng mẹ đi làm. Mùa gặt thì đi gặt hợp tác. Đi gặt tôi thường đi kèm cạnh mẹ vì ai cũng phải đi một lối rộng để đủ bỏ lúa thành một dài cho đội xén lúa làm. Vậy nên mẹ lúc nào cũng phải cố gắng gặt xong lối của mẹ rồi sang gặt giúp lúa của tôi. Chẳng lúc nào được giải lao như mọi người. Tôi biết mẹ cố sức lắm nên cũng miệt mài chăm chỉ gặt, dù cái lưng muốn gãy ra tôi vẫn cố chịu. Thế nên chỉ sau 10 ngày gặt là tốc độ của tôi đã gần đuổi kịp mọi người. Mẹ thấy tôi cố gắng thế thì bảo “chẳng mấy chốc tôi đã thành thợ gặt thực sự rồi”. Được lời động viên của mẹ tôi sướng lắm. Càng ra sức gặt hăng hơn.
Đang suy nghĩ miên man về những kỷ niệm ngày ở nhà. Thì nghe thấy tiếng người nói “cháu đã về đấy à? Dạo này lớn gớm rồi nhỉ”. À ra là bác Thanh, ở cạnh nhà tôi. “Ngày trước còn nhớ đi làm cháu đã nhận là con dâu bác sau này rồi đấy nhé”.
Nếu không đi học, chắc tôi sẽ trở thành con dâu bác thật. Nhưng bây giờ thì không (ảnh minh họa)
Chẳng là đi gặt, lúc đội lúa tôi yếu sức, không cất được bó lúa to lên đầu. Bác thường hay đến đội đỡ cho tôi. Lúc ấy tôi biết ơn bác lắm nên tiện mồm nói luôn “sau này cháu sẽ làm con dâu bác.” Nếu không đi học, chắc tôi sẽ trở thành con dâu bác thật. Nhưng bây giờ đi học rồi, tương lai của tôi rộng mở hơn nên suy nghĩ làm con dâu của bác để vào đội gặt hợp tác không còn nữa.
Bảo Dương
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.