Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Túm sống chồng với nhân tình trên giường, vợ nói một câu khiến chồng run không mặc nổi quần

Nói xong tôi quay mặt bước đi, nhìn những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt hoảng sợ của 2 người đó trên giường khiến tôi thấy đắc ý, dù trong sâu thẳm tôi còn đau đớn vô cùng.

 Tôi với chồng yêu nhau được 2 năm thì làm đám cưới. Anh khá hiền lành, tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Vậy nhưng, niềm tin của tôi hoàn toàn sụp đổ sau khi tôi sinh con gái đầu lòng.

 Có lẽ là vậy, tôi không rõ thật ra anh bắt đầu phản bội lại tôi chính xác khi nào. Theo suy đoán của tôi, có lẽ là lúc tôi ở cữ, vì phải ‘kiêng khem’ nên anh ra ngoài ‘giải quyết’.

Túm sống chồng với nhân tình trên giường, vợ nói một câu khiến chồng run không mặc nổi quần

Lúc đầu phát hiện tôi đau khổ và cay cú vô cùng, bởi tôi tin anh như vậy mà anh lại ra ngoài làm điều khiến tôi đau đớn nhất.  Suy nghĩ bao ngày, âm thầm theo dõi anh, tôi từng nghĩ, nếu anh chỉ ra ngoài ‘bóc bánh trả tiền’ trong khi vợ sinh con, tôi sẽ tha thứ, bởi đôi khi do nhu cầu sinh lý cũng khó trách anh hết được. Ngược lại, nếu không chỉ đơn giản là quan hệ ‘bán -mua’ ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, và đó cũng là điều làm tôi lo sợ nhất.

Cuối cùng, tôi đau đớn nhận ra rằng, mối quan hệ của anh với cô gái kia không chỉ đơn thuần là tạm bợ thay cho nhưng ngày ‘vắng’ vợ của anh. Nhiều lần tôi bóng gió đánh động cho anh cơ hội, nhưng anh vẫn mê đắm không nhận ra thái độ của tôi, hoặc có nhưng anh có lờ đi coi như không biết.

 Sau bao ngày tháng chịu đựng tôi quyết định giải quyết mọi việc với anh. Hôm đó, đợi cho anh vào nhà nghỉ cùng cô bồ, tôi âm thầm theo sau. Mất một ít tiền ‘mua’ nhân viên lễ tân để có được số phòng của anh. Đợi đến khi họ ‘vào cuộc’ tôi lặng lẽ bước vào cùng chiếc máy ảnh trên tay.

Thấy tôi, anh hoảng hốt, nét căng thẳng không giấu nổi trên khuôn mặt của anh. Không la hét, gào khóc. Tôi bảo anh cứ bình tĩnh “ làm cho xong việc đi, tôi sẽ đợi anh bên ngoài để ký giấy, mà chắc chỉ một lát nữa thôi 2 người sẽ nổi tiếng khắp nơi đó. Bạn bè, người thân của anh chắc cũng sớm nhận được hình ảnh ‘đẹp’ này thôi. Bạn bè tôi chia sẻ facebook nhanh lắm đấy!’.

 Nói xong tôi quay mặt bước đi, nhìn những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt hoảng sợ của 2 người đó trên giường khiến tôi thấy đắc ý, dù trong sâu thẳm tôi còn đau đớn vô cùng.

Hiện giờ, tôi với chồng vẫn đang trong thời gian đợi tòa giải quyết, anh nhiều lần chủ động xin tôi tha thứ nhưng nghĩ tới những ngày tháng bị anh lừa dối tôi không thể chấp nhận anh trở lại, nhớ lại cảnh hôm đó, khi tôi dọa tung ảnh nóng của anh lên face mà anh run rảy không mặc nổi quần nữa, tôi thấy hả hê và càng quyết tâm ly hôn.

Theo LA/Phununews

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: