Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Tưởng anh lấy vợ phượng hoàng, hóa ra lại là… bìm bịp

Đùng một cái anh ấy lấy vợ. Ối giời, tưởng anh lấy người thế nào? Phải hơn gái làng chứ. Đây lại 'phượng hoàng có cánh chẳng trông. Chứ ai dè đi rước con bìm bịp đem về nhà nuôi'

Ở làng tôi, cứ nói đến anh Dũng là ai cũng phải trầm trồ khen ngợi anh về cái nết ăn, nết làm của anh. Nhất là những cô gái mới lớn như tôi, nhìn anh và nghĩ về anh là đã thấy ngưỡng mộ ơi là ngưỡng mộ. Thế mà anh chẳng thèm để ý đến cô gái nào trong làng. Đùng 1 cái nghe anh chuẩn bị chơi nhà. Không biết các cô gái khác thì sao chứ tôi thì cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, buồn rầu thở dài nuối tiếc.

Thế rồi anh ấy lấy vợ. Ối giời, tưởng anh lấy người thế nào? Phải hơn gái làng chứ. Đây lại “phượng hoàng có cánh chẳng trông. Chứ ai dè đi rước con bìm bịp đem về nhà nuôi”.

Tưởng anh lấy vợ phượng hoàng, hóa ra lại là… bìm bịp

Sau ngày cưới, mẹ chồng ép con dâu đưa hết số của hồi môn cho bà giữ hộ. Thế là đôi bên mâu thuẫn, vợ chồng lục đục (ảnh minh họa)

Chẳng là mẹ anh là người hám của. Nghe bà chị họ giới thiệu “cô ấy có cả trăm thóc, vàng có hàng cây”. Thế là bà nổi lòng tham, ép anh nhanh chóng cưới vợ cho bằng được. Còn ở làng tôi bấy giờ con gái như chúng tôi chẳng có lấy một chỉ, chưa nói là cây với lạng vàng.

Sau ngày cưới, mẹ chồng ép con dâu đưa hết số của hồi môn cho bà giữ hộ. Thế là đôi bên mâu thuẫn. Vợ chồng lục đục, chửi đánh đập nhau. Anh Dũng trở nên hung dữ hơn. Tôi nghĩ đâu cũng là bởi tại cuộc hôn nhân không có tình yêu nên mới mang lại hậu quả như thế. May mà đám gái làng chúng tôi không mắc vào cái tròng đó. Thế là từ đó tôi không còn luyến tiếc gì anh.

Bảo Dương

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: