Cuộc sống hôn nhân của tôi không có gì đáng phàn nàn. Mặc dù không phải tình yêu mãnh liệt nhưng tôi nghĩ mình sẽ chung thủy với vợ. Thế nhưng bạn gái cũ của tôi lại bất ngờ xuất hiện.
Phununews thân mến!
Trước khi cưới vợ tôi có quen một cô gái, cô ấy chính là mối tình đầu của tôi. Trong mắt tôi cô ấy rất xinh. Sức hấp dẫn của cô ấy đủ để mỗi cuối tuần tôi bắt xe vượt 50 cây số chỉ để gặp và làm mọi thứ cô ấy muốn. Dù cô ấy khóc, cuời, giận dỗi hay thế nào đi nữa tôi cũng thấy cô ấy đáng yêu.
Bọn tôi quen 4 năm, đã xác định cưới nên chúng tôi cũng đi qúa giới hạn. Tôi hứa với cô ấy là cả đời không thay đổi, sẽ yêu thương chăm sóc cho cô ấy giống như lúc yêu. Nhưng sau khi tốt nghiệp Đại học tôi được phân lên vùng cao, còn bố mẹ cô ấy thì nhất định bắt cô ấy về quê công tác. Dùng dằng một thời gian cô ấy quyết định chia tay mặc cho tôi phân tích níu giữ hết cách. Một thời gian sau tôi biết cô ấy có người yêu mới cho nên tôi cũng quyết định cắt đứt sau đó tìm hiểu và lấy vợ tôi bây giờ.
Tôi nghĩ mình sẽ chung thủy với vợ thế nhưng bạn gái cũ của tôi lại xuất hiện. Cô ấy rất sốc khi biết tin tôi lập gia đình.(ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân của tôi không có gì đáng phàn nàn. Mặc dù không phải tình yêu mãnh liệt nhưng tôi nghĩ mình sẽ chung thủy với vợ. Thế nhưng bạn gái cũ của tôi lại xuất hiện. Cô ấy rất sốc khi biết tin tôi lập gia đình. Về phần cô ấy mặc dù nghe lời bố mẹ và có hẹn hò với người khác nhưng cô ấy vẫn chưa kết hôn và có lẽ vì tôi cô ấy cũng không thể kết hôn được. Tôi như chết lặng.
Ban đầu tôi rất giận. Nhưng khi cô ấy nhắc về những kỷ niệm cũ, những lời tôi đã hứa… tôi lại cảm thấy mình không ra gì. Bây giờ giữa vợ và người yêu xưa tôi thực sự không biết nên làm gì nữa.
Độc giả Thân Văn Tùng
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.