Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Vợ bầu bí vẫn giặt quần áo bằng tay chứ không chịu dùng máy giặt

Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nào ngờ sau khi máy giặt xong thì Hùng mang quần áo ra phơi nhưng lại chết đừng khi thấy quần áo trong máy dính đầy băng vệ sinh.

Cưới hơn 1 năm thì Liên báo tin có bầu, khỏi phải nói Hùng sung sướng và hạnh phúc như nào khi biết mình sắp lên chức bố. Hồi chưa bầu bí thì Liên đã được chồng chiều, giờ có thai thì cô càng được chồng chiều chuộng không khác gì bà hoàng. Vốn dĩ không thích có người lạ trong nhà nhưng Hùng vẫn quyết định thuê ô sin để vợ được nghỉ ngơi. Cứ tưởng Liên sẽ gật đầu ngay, nào ngờ cô một hai phản đối.

– Chuyện lạ, xưa nay mấy bà vợ toàn van xin chồng thuê ô sin. Thế mà em được anh đồng ý thuê giúp việc lại không chịu là sao?

– Em biết tấm lòng của anh là được rồi. Bầu bí thì có phải là ngồi một chỗ đâu…cứ phải hoạt động nhiều sau mới dễ đẻ. Nên không cần thuê ô sin đâu..em làm vui vui cũng được rồi.

– Nhưng mà anh sợ em mệt.

– Bắt em nằm một chỗ thì em càng mệt hơn đấy.

Thấy vợ nói như vậy thì Hùng cũng an tâm và đồng ý nghe theo vợ mình. Mỗi lúc ở nhà rảnh rỗi không bận công việc thì Hùng cũng thay vợ làm hết mọi nhà. Thế rồi cho đến một ngày thì vừa đi làm về Hùng đã thấy vợ bầu bí mà ngồi giặt quần áo bằng tay.

Vợ bầu bí vẫn giặt quần áo bằng tay chứ không chịu dùng máy giặt

(ảnh minh họa)

– Em làm gì vậy hả? Có phải nhà không có máy giặt đâu mà vò bằng tay thế kia. Bầu bí thì nghỉ đi không lại tức bụng đấy.

– Thôi…có mỗi bộ quần áo lúc nãy em vừa tắm thì em giặt luôn. Bỏ vào máy lại tốn nước tốn điện. Anh cứ để kệ em.

Nói mãi vợ không nghe nên Hùng cũng bực lắm, anh bực vì vợ bầu bí mà cứ tiết kiệm này nọ. Mà vốn dĩ thì gia đình Hùn đâu có thiếu thốn gì.

– Em cứ vất vả thế này gầy đu một lạng thôi là bố mẹ 2 bên đã quát anh rồi đấy. Em xem bầu bí đến tháng thứ 5 như người ta bụng đã to rồi mà bụng em cứ bé tý đấy này. Mệt quá con sinh ra nhẹ cân đấy…em phải nghĩ đến con chứ?

– Được rồi…em hứa sẽ nghỉ ngơi.

Biết vợ nói cho mình an tâm, nên tối hôm đó Hùng đợi vợ ngủ say thì mang đống quần áo bỏ vào máy giặt. Chứ để sáng mai thì kiểu gì Liên cũng giặt bằng tay vì tiết kiệm. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nào ngờ sau khi máy giặt xong thì Hùng mang quần áo ra phơi nhưng lại chết đừng khi thấy quần áo trong máy dính đầy băng vệ sinh.

Vợ bầu bí vẫn giặt quần áo bằng tay chứ không chịu dùng máy giặt

(ảnh minh họa)

– Anh làm gì vậy hả? Đã bảo là để em giặt rồi mà._ Liên hốt hoảng lao đến.

– Bây giờ đó là câu em muốn nói à? Em nhìn đi…áo quần đều dính đầy băng vệ sinh. Em có bầu mà…sao lại dùng băng vệ sinh làm gì hả? Có phải đó là lý do em giặt bằng tay vì máu dính đầy quần áo mà máy không giặt sạch hết đúng không

– Em..em….

– Em nói đi…đừng có giấu anh nữa. Em không có bầu mà nói dối đúng không?

Đến lúc đó thì Liên bật khóc rồi ú ớ….

– Em có thai….em không nói dối…nhưng mà em bị sảy thai rồi anh ạ.

– Sảy thai ư? Sao em không nói với anh.

– Là em bị trượt chân nhà tắm ngã nên con mới mất. Em hối hận lắm…em đã định nói nhưng em sợ…sợ anh biết sẽ đánh đập em. Sảy thai xong em bị chứng rong kinh nên….

Cứ tưởng Hùng sẽ lao vào đánh vợ nhưng anh lại ôm chặt vợ vào lòng rồi thỏ thẻ.

– Có anh đây rồi…đừng lo nữa. Con cái là lộc trời cho, lấy con đi cũng là có lý do cả. Em bị sảy thai phải nói thật cho anh chứ? Có biết để như vậy rất nguy hiểm không?

Nói đến đó thì Hùng bật khóc vì thương vợ, hóa ra lâu nay Liên có bầu nhưng vẫn gạ Hùng ân ái vì cô muốn mình có thai lại. Hùng biết rõ mất con thì vợ là người đau đớn hơn ai hết. Anh hận mình khi vợ bị sảy thai lại không biết ở bên để đưa vợ đến viện. Hận bản thân không quan tâm vợ nhiều hơn. Có lẽ rồi vợ chồng anh sẽ có con lại…điều bây giờ là anh phải ở bên vợ quan tâm vợ vì anh không muốn Liên bị chứng trầm cảm thêm nữa.

An Vy / Theo thể thao Xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: