Thấy chồng khẳng định như vậy thì Liên an tâm lắm, từ ngày đi làm Liên mới thấy mình thuê ô sin đúng là sáng suốt. Bây giờ đi làm về đã có cơm canh dọn sẵn trên bàn, nhà cửa thì sạch…
Cưới nhau gần 2 năm thì Liên mới quyết định có bầu, giây phút cầm que thử thai hai vạch khoe chồng mà cô và Kiên sung sướng đến tột cùng vì lên chức bố mẹ. Thấy chồng cưới hớn hở như vậy thì Liên lại có chút buồn, Kiên vốn là người có nhu cầu cao trong chuyện “chăn gối”. Thế nên giờ có bầu thì cô sợ bị cấm vận chồng lại ra ngoài gái gú.
– Em đọc trên mạng thì thấy họ bảo đợi đến lúc cái thai được 3 tháng thì vợ chồng vẫn quan hệ được đấy anh ạ. Anh chịu khó chờ đi nhé…
– Vớ vẩn, em mang thai rồi sao lại còn nghĩ đến chuyện đó. Phải cận thận chứ…động thai một cái là anh ân hận cả đời đấy.
– Thì em cũng có muốn nghĩ đến đâu…tại em sợ anh không kiềm chế được lại gái gú.
– Anh ham hố chuyện ấy thật…nhưng chỉ muốn gần gũi em thôi. Chứ người khác thì anh thấy ghê lắm. Em đừng có nghĩ linh tinh…giờ em buồn là con cũng buồn theo đấy. Ngoan, nghe lời anh nhé…anh chỉ yêu mình vợ và con.
Được chồng quan tâm rồi chăm sóc như vậy Liên hạnh phúc lắm và trong suốt 9 tháng mang bầu đến khi sinh con thì Liên vẫn thấy chồng không gái gú cô mới dám tin rằng trên đời này chồng mình nằm top 1% còn lại đàn ông không ngoại tình. Sau khi sinh con xong thì Liên cũng cố gắng chiều chồng, thế nhưng phụ nữ sau sinh mà bản thân Liên cũng biết chồng mình chán cơ thể xập xệ của mình nên cô cố gắng tập yoga lấy lại vóc dáng.
(ảnh minh họa)
Khi con được hơn 1 tuổi thì Liên quay lại với công việc, để mọi chuyện tốt đẹp thì Liên bàn với chồng thuê ô sin về. Tất nhiên là Kiên vui vẻ đồng ý vì anh không muốn vợ vất vả, nói về chuyện thuê ô sin thì bạn bè khuyên cô thuê người trung tuổi nhưng Liên mặc kệ thuê luôn cô trẻ để làm được việc. Liên nghĩ cả ngày cô và chồng đều đi làm thì không có lý do gì mà chồng ngoại tình được. Hơn nữa nếu chồng đã có máu ngoại tình sẵn trong người thì lúc Liên mang bầu Kiên cũng đi gái rồi. Nói thì nói vậy nhưng mà Liên vẫn răn đe chồng.
– Ô sin nhà mình vừa trẻ lại khỏe…sức đó chỉ để làm việc thôi. Anh đừng có mà tòm tem với cô ta…em mà phát hiện ra em cắt luôn của cả 2 đấy.
– Trời đất…em cứ lo xa. Anh không thèm ba cái chuyện lăng nhăng kia đâu nhé.
Thấy chồng khẳng định như vậy thì Liên an tâm lắm, từ ngày đi làm Liên mới thấy mình thuê ô sin đúng là sáng suốt. Bây giờ đi làm về đã có cơm canh dọn sẵn trên bàn, nhà cửa thì sạch sẽ nên Liên khỏe hẳn ra. Thấy ô sin cũng ngoan lại biết điều nên Liên ưng ý lắm.
Có lẽ Liên vẫn sẽ tin chồng và ô sin hoàn toàn trong sáng nếu như cô không phát hiện ra sự thật tày đình đó. Ngày hôm đó Liên báo với chồng phải đi công tác 1 tuần, thì Kiên xị mặt ra.
– Em đi công tác gì mà lâu vậy hả?
– Thì vì công việc mà. Anh ở nhà thích ăn gì cứ nói ô sin nhé.
Đi công tác nhưng cứ rảnh là Liên lại gọi điện cho chồng để hỏi xem tình hình của anh như nào. Thấy mọi chuyện vẫn ổn thì Liên vui lắm, thế rồi vì công việc hoàn thành sớm nên chỉ sau 4 ngày Liên đã về. Để tạo bất ngờ cho chồng thì Liên bí mật về mà không báo trước cho chồng. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp nào ngờ vừa đến cửa thì Liên choáng váng nghe tiếng ô sin léo nhéo trong phòng ngủ của mình.
– Chồng ơi, sao anh lâu vậy…chỗ đó của em vừa thơm vừa mịn cho anh làm luôn 7 hiệp đấy. Chẳng mấy khi mụ vợ anh không ở nhà.
Nghe ô sin nói câu đó mà Liên cứng người vì sốc, nhưng lấy lại bình tĩnh cô cầm dao tiến luôn vào phòng. Lúc đó Kiên đang hí hửng thấy vợ thì quỳ sụp xuống…
(ảnh minh họa)
– Không muốn chết thì đứng yên đấy đi…tôi sẽ xử anh sau.
Kiên tái mặt chỉ biết gật đầu, còn Liên thì bước vào phòng ngủ nhìn cô ô sin tỉn bơ.
– Chà…nhìn em cũng “ngọt nước” quá nhỉ? Em còn dám gọi chồng chị là chồng em cơ à?
– Chị…chị tha cho em…
– Tha là tha thế nào. Nghe nói chỗ đó của em thơm lắm hả? Lại còn đòi 7 hiệp….cơ mà em không biết gì à? Chồng chị yếu lắm, được có 2 phút là ỉu xìu rồi. Em muốn sướng thì nằm ngửa ra chị giúp cho. Con dao này của chị sắc lắm…chắc kiến “cái đó” của em sướng rên lên. Lão chồng chị đang quỳ ngoài cửa rồi…không cứu em được đâu.
Nghe Liên nói câu đó thì ô sin lẫn Kiên quỳ xuống van xin…
– Vợ ơi…tha cho anh. Anh chỉ lỡ thôi…tha cho anh….
– Anh còn nhớ em tôi từng nói gì đúng không? Nếu tôi phát hiện 2 người dan díu thì tôi “cắt” cả hai. Giờ thì hay rồi…tôi sẽ nhanh tay nhất để hai người không thấy đau.
Vừa nói Liên vừa vung dao ra, đến lúc đó thì cô ô sin sợ quá bỏ chạy không dám quay về. Còn Kiên thì ngất luôn tại chỗ vì tưởng vợ xử mất của quý của mình rồi. Khỏi phải nói lúc đó Liên hả hê như nào, đợi sau khi chồng tình cô sẽ trị cái thói ngoại tình của anh ta triệt để.
An Vy / Theo Thể thao Xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.