Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Vợ mới làm ngực, chồng vẫn nằng nặc đòi ngủ cùng

Nửa đêm, anh thì mơ ngủ mà cái tay chẳng chịu yên phận, theo thói quen, anh bóp cho một cái thế là tiếng la hét long trời lở đất ấy vang lên.

Nhìn mình trong gương, chị lại thở dài:

-Đúng là phụ nữ số khổ trăm bề, sinh con xong một cái là người nó sồ sề ra phát khiếp. Đã tập thế rồi mà ngực nó vẫn không thể săn chắc lại được có chán đời không?

Nghe chị than thở, anh mỉm cười trêu chọc:

-Muốn ngon lại chỉ có đi thẩm mỹ.

-Ý anh chê em xấu xí chứ gì? – Chị gầm lên

-Toàn em tự chê em chứ anh có ý kiến ý cò gì đâu. Trong mắt anh, chỉ mong vợ con luôn được khỏe mạnh, sống hạnh phúc bên anh là được rồi.

Chị nhìn anh lườm nguýt rồi đi ra ngoài. Anh nhìn theo chị lắc đầu cười. Chị vẫn thấy hậm hực thế không biết nữa.

Chị lấy anh được 3 năm nay rồi. Chị cũng chỉ mới sinh có một đứa thôi và con trai rồi nên chị chẳng có ý định sinh thêm đứa nữa đâu. Sinh một đứa mà nhìn chị đã phát khiếp thế này rồi thì sinh đứa thứ hai, chắc chị chẳng dám ra đường mất. Ngày xưa chị ngon nghẻ, xinh gái lắm.

Vợ mới làm ngực, chồng vẫn nằng nặc đòi ngủ cùng

(Ảnh minh họa)

Ra đường thời con gái ối anh cứ phải gọi là lác mắt. Ôi sao mà chị nhớ da diết cái thời con gái váy áo lồng lộn đến thế. Bây giờ, nhìn bộ ngực chảy xệ của mình, chị chỉ ước, nó căng lại 2 phân thôi cũng được. Rồi chợt nhớ ra lời anh nói. Phẫu thuật thẩm mỹ ư, nghe cũng khá là hấp dẫn đấy! Nâng ngực chi phí cũng chẳng cao lắm mà chị có tiền cơ mà. Đầu tư cho sắc đẹp có bao giờ là lỗ đâu. Mà chị đẹp trước hết là cho chị, thứ hai là cho anh chứ còn cho ai nữa đây.

Đau hơn chị nghĩ. Bộ ngực của chị mới làm xong vừa căng, vừa tức, hết thuốc tê thì đau thấu trời. Chị hận cái bọn quảng cáo phét lác, mổ xẻ mà không đau thì cái gì đau. Nâng ngực mà chị phải ăn cháo bằng ống hút mới nhục vì đau quá ấy. Chị nằm viện 3 ngày rồi về, đau đớn cũng đỡ đi một chút. Cũng may anh chẳng than phiền gì mà hết lòng chăm sóc vợ nên chị cũng thấy được an ủi phần nào, thôi thì đau đớn cũng được coi là xứng đáng. Nhưng không ngờ…

Anh vì nhớ chị quá, lại tò mò muốn xem ngực mới của vợ thế nào nên năn nỉ chị cho ngủ cùng. Nhớ lời bác sĩ dặn không được nắn bóp, chị nhất quyết đuổi anh ra. Anh mang bộ dạng tội nghiệp ra năn nỉ chị:

-Anh chỉ ôm thôi, không làm gì đâu. Anh thề đấy. Cho anh ôm vợ đi không anh nhớ vợ lắm!

Vợ mới làm ngực, chồng vẫn nằng nặc đòi ngủ cùng

(Ảnh minh họa)

Thôi thì chỉ ôm cũng được, chị tặc lưỡi cho anh vào ngủ cùng. Ai dè…

Nửa đêm, anh thì mơ ngủ mà cái tay chẳng chịu yên phận, theo thói quen, anh bóp cho một cái thế là tiếng la hét long trời lở đất ấy vang lên. Chị kêu đau như thấy ông bà ông vải, kêu còn hơn cả cái hồi chị đau đẻ, anh sợ quá ngã cả xuống giường. Nhìn xuống ngực, chị sợ hãi khi chỗ khâu nứt chỉ, ngay lập tức chị được anh đưa tới viện.

Trên đường đi, anh nhìn chị hối lỗi. Còn chị, chị ngẫm đúng là không cái dại nào như cái dại nào. Xấu hay đẹp thì cũng là vì con mà ra. Với người phụ nữ, cứ con cái khỏe mạnh thì những hy sinh trên cơ thể mình há có xá gì đâu.

Linh San/ Theo Thể thao xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: