Ai ngờ 2 tiếng sau đếm xong cả tiền mừng rồi vẫn chưa thấy vợ vào mới lò dò ra ngoài thì chết điếng khi thấy vợ đã ngất xỉu ở đó từ bao giờ..
Cuộc sống của anh và chị bắt đầu quen biết rồi yêu thương nhau và nên duyên vợ chồng cũng có hơn 4 năm ở bên nhau. Ngay từ đầu chị đã hiểu tính anh là một người đàn ông khá là ra trưởng và thật sự không có ý định giúp vợ con gì sau này. Anh bảo thủ lắm, việc gì là việc của phụ nữ thì chỉ do phụ nữ làm và anh thì không bao giờ chấp nhận việc giúp.
Có thể khi yêu con người ta mù quáng nhiều quá thì phải. Chị vẫn nghĩ mình có thể chấp nhận tất cả mọi tính xấu của anh cho đến khi thấy mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Anh chị kết hôn, ngày cưới diễn ra vô cùng êm đẹp. Cũng vì cả hai gia đình đã biết mối quan hệ của hai đứa từ trước nên nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình từ hai họ. Mọi người chúc phúc cũng nhiệt tình lắm nên càng cầu mong và hi vọng một tương lai tươi sáng hơn.
Kết thúc ngày cưới vì gia đình anh làm cỗ ở nhà nên có đến 20 mâm cỗ cần phải rửa. Theo thói quen thì mọi người cũng đoán được rồi đó, bình thường thì còn có họ hàng người ta phụ. Nhưng nhà anh họ hàng ít, ai ăn xong cũng cắp đít đi về cả rồi. Đành thế mẹ chồng nhắc cô con dâu xuống rửa bát thì cô cũng phải rửa thôi chứ nào dám cãi lại.
Nhìn 20 mâm bát thôi cô con dâu mới đã chán nản. Vậy mà vẫn phải cố gắng rửa cho bằng xong đi thì mới thôi. Cũng vì không muốn làm mất lòng ai cả. Mẹ chồng không ghét con dâu nhưng cả ngày tiếp khác cũng mệt rồi còn bao nhiêu việc khác nên chẳng ai phụ cô con dâu mới. Nhìn thấy chồng ra ngoài nhìn mình hùng hục rửa 20 mâm cỗ chị đã cố gắng hi vọng anh có thể ngồi xuống phụ mình tráng chút bát. Ai dè anh nhìn vợ rồi bê 1 đống bát trong kho ra và còn bồi thêm:
– Thôi vợ rửa luôn 1 thể đi này.
– Sao nhiều thế hả anh?
– Có gì đâu mà nhiều, có thêm mấy cái thôi. Đống bát này ở trong kho lâu rồi nhân tiện đằng nào cũng phải rửa vợ rửa luôn đi cho lần sau đỡ phải làm. – chị thắc mắc:
(Ảnh minh họa)
– Không dùng đến thì rửa lần sau dùng cũng phai rửa lại mà chồng.
– Chưa gì đã cãi rồi, chồng nói rửa thì vợ cứ thế mà rửa theo không được à?
– Vợ biết rồi. Thế chồng có phụ vợ rửa không? – anh trừng mắt:
– Vợ điên à, đàn ông đàn ang ai lại rửa bát bao giờ.
Anh đi thẳng vào nhà bỏ mặc vợ tự rửa bát đó. Bình thản quá không phải nghĩ gì vào nhà cùng bố mẹ đếm tiền mừng của người ta. Ai ngờ 2 tiếng sau đếm xong cả tiền mừng rồi vẫn chưa thấy vợ vào mới lò dò ra ngoài thì chết điếng khi thấy vợ đã ngất xỉu ở đó từ bao giờ. Anh thất thần hét lên:
-Vợ, vợ, em làm sao thế này?
– Còn đơ ra đấy, nhanh bế nó lên xe đưa đi viện.
Đến bệnh viện bác sĩ lắc đầu ngao ngán nhìn anh bằng nửa con mắt rồi nói:
-Cậu là chồng cô ấy à?
– Dạ, đúng là cháu rồi ạ.
– Đàn ông đàn ang gì mà vô tâm quá. Vợ cậu có bầu mà cả ngày hôm nay không cho cô ấy ăn uống gì còn để cô ấy làm việc nặng nhọc nữa.
– Cô ấy, cô ấy có bầu thật sao ạ?
– Đúng rồi, chắc cô ấy cũng chưa biết đâu vì mới được 3 tuần thôi. Cậu làm gì để vợ mình đói, tay cô ấy còn đống bọt dầu rửa bát nữa.
– Cháu, cháu…
– Thôi vào mà chăm sóc vợ đi, vợ cậu yếu lắm đấy để ý cô ấy hơn không cẩn thận lại không giữ được con.
– Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
Anh nhìn bác sĩ đi ra chạy vội vào phòng vợ nằm. Nhìn vợ mặt mày tái nhợt mà anh hối hận quá. Suýt chút nữa chỉ vì tính bảo thủ, gia trưởng của mình mà anh đã mất con rồi. Giờ bản thân anh chỉ biết tự nhủ sẽ chăm sóc vợ chu đáo hơn, không để vợ phải chịu cảnh buồn thêm nữa.
Nắng Mai/Theo thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.