Lan khóc rất nhiều khi về. Lẽ nào chỉ vì chuyện Lan không còn trong trắng mà An lỡ đối xử với Lan như thế hay sao? Trinh tiết với An quan trọng như vậy…
-Đồ con gái hư hỏng, cô mất trinh rồi mà còn dám lên giường với tôi sao.
An đá Lan xuống dưới đất như mớ giẻ rách, trong khi vài phút trước đó, An khao khát có được Lan, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
-Tôi mà biết cô mất trinh rồi, có các thêm tiền tôi cũng không thèm lấy cô đâu.
An gằn giọng, cố bồi thêm vài câu chua chát. Lan dưới đất, co rúm người lại, nước mắt lăn dài. Chẳng phải Lan đã từng nói với An về chuyện Lan đã yêu một người sâu đậm mấy năm, nhưng vì điều kiện gia đình nên cả hai không đến được với nhau hay sao? An cũng nói với Lan rằng An không quan trọng chuyện trinh tiết cơ mà. Sao bây giờ An lại…
Suốt đêm đó, để trả thù cho việc Lan mất trinh, An đã hành hạ Lan đủ trò chỉ mong thỏa mãn sự uất hận của mình. Sớm hôm sau, nhìn Lan phờ phạc, mệt mỏi, người ta chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Vì gia đình, vì bố mẹ, Lan cố gắng nhẫn nhịn, không nói ra câu chuyện đau lòng này. Bố mẹ Lan rất mong Lan có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lan không thể để bố mẹ suy nghĩ thêm cho mình được. An biết, Lan sẽ chịu đựng nên ra sức hành hạ Lan, chỉ cần Lan lên tiếng phản đối ngay lập tức sẽ bị An cho ăn đòn ngay. An nói với Lan:
-Nếu cô khôn ngoan ra hãy chấp nhận cuộc sống địa ngục này đi, coi như để trả cho những gì cô đã nợ tôi. Còn nếu không, mọi việc vỡ nở, cô cũng chẳng còn danh dự gì đâu.
An cười ha hả rồi bước ra ngoài. Lan nhìn theo An, cắn chặt môi đến bật máu.
An thường xuyên không ăn cơm ở nhà và chẳng quan tâm gì đến Lan. Lan ốm sốt cũng không dám kêu An lấy nửa lời. Một ngày nọ, đi làm về nhà, Lan chết đứng thấy An đang đèo sau xe một cô gái. Nhìn điệu bộ tình tứ của cả hai, Lan biết rõ An đã ngoại tình.
Lan khóc rất nhiều khi về. Lẽ nào chỉ vì chuyện Lan không còn trong trắng mà An lỡ đối xử với Lan như thế hay sao? Trinh tiết với An quan trọng như vậy, Lan không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân địa ngục này nữa. Lan đề nghị ly hôn.
-Cô muốn ly hôn ư? Không dễ dàng như thế đâu. Muốn bỏ tôi, phải tìm cho tôi một người vợ trong trắng đi đã!
An cười hả hê rồi đi ra ngoài, tiếp tục với những cuộc vui của mình. Lan nhìn theo, thay vì những giọt nước mắt tiếp tục rơi, Lan lại cười mỉm.
Thu vô tình va phải An. Dáng vẻ, điệu bộ ngây thơ của Thu đã thu hút An. Một cô gái tinh sương, thuần khiết ư? An hí hửng khi Thu chủ động làm quen với An. Khi được hỏi đã trải qua mối tình nào chưa, An sung sướng khi Thu lắc đầu. Trong đầu An bắt đầu mường tượng ra đủ trò khác.
(Ảnh minh họa)
Thu quá xinh đẹp, quá quyến rũ khiến An không thể cưỡng lại. Lạ hơn, biết rõ An đã có gia đình nhưng Thu lại không quan tâm. Thu nói:
-Vì yêu anh, em chấp nhận làm người thứ 3 trong bóng tối!
An ôm chặt lấy Thu cảm động.
-Tôi đã tìm được người con gái phù hợp với mình, nếu cô ấy còn trinh trắng, tôi sẽ kí đơn ly hôn cho cô ngay. – An nhìn Lan mỉa mai
Lan mong lắm, mong lắm cái điều mà An nói sẽ thành sự thật. Lan chủ động gợi mở chuyện muốn xem mặt cô vợ tương lai trong trắng của An, An đồng ý ngay tắp lự. Đưa bồ về nhà mà An ngông nghênh như đưa bạn gái về ra mắt. Bữa cơm thân tình diễn ra trong điệu bộ hí hửng của An. An đâu có biết, âm mưu lớn phía sau đang đợi mình.
Chẳng hiểu sao ăn uống xong An thấy khó chịu thế, An muốn giải tỏa. Lan thì không được rồi. Thu thì An lại sợ xúc phạm Thu. Nào ngờ, Thu chủ động qua phòng tìm An. Và rồi chuyện gì cần cũng đến. Sau màn ngại ngùng, An lao thẳng vào Thu. Sự ngượng ngùng của Thu càng làm An phấn khích. Vui hơn nữa khi ga giường xuất hiện dấu hiệu trinh trắng của Thu. Nhìn An bẽn lẽn, Thu cười thầm trong bụng. An mắt sáng rực, đây chẳng phải là điều An mong hay sao? Ngay lập tức An vơ lấy tấm ga giường, hí hửng mang ra ngoài ném vào mặt Lan bắt giặt và đương nhiên An cũng không quên kí đơn ly hôn cho Lan.
An thấy lạ khi Thu chẳng ý kiến gì mà còn rất vui vẻ làm theo. Quay vào phòng, An chẳng thấy Lan đâu, nghĩ Lan trong nhà vệ sinh, An vào tìm thì chỉ thấy bồn cầu đỏ máu, trên thành bồn vẫn còn túi bóng dính tiết lợn. An trố mắt, lẽ nào cái màng trinh kia là giả. An lao ra ngoài, sốc hơn nữa khi thấy Lan đang đưa cho Thu một cọ tiền. Chẳng còn gì khó hiểu ở đây nữa, An đã bị Thu và Lan lừa trắng trợn. Nhìn mắt An long lên sòng sọc, Lan tức cười quá. Nhưng đó là bài học xứng đáng dành cho An, Lan nhẹ nhàng buông tay rồi.
Nắng/ Theo Thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.