Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Yêu 8 năm, bạn gái vẫn chưa muốn cưới

Yêu nhau từ hồi học cấp 3, đến nay tình yêu đã trải qua 8 năm nhưng bạn gái vẫn chưa muốn làm đám cưới…

Yêu 8 năm, bạn gái vẫn chưa muốn cưới

Tôi và bạn gái ở gần nhà nhau, chúng tôi học chung với nhau từ hồi cấp 2 và vào cấp 3 thì hai đứa chính thức yêu nhau. Cả tôi và bạn gái đều là mối tình đầu và hứa với nhau cũng là mối tình cuối cùng trong cuộc đời.

Học xong hết cấp 3, chúng tôi vào đại học. Cả hai học khác trường, chúng tôi cũng có cơ hội gặp gỡ thêm nhiều bạn bè mới, nhưng tình yêu dành cho nhau vẫn không đổi. Tôi không có ý định và không có nhu cầu tìm hiểu cô gái khác. Bạn gái khá xinh xắn, nhiều người thích nhưng cô ấy cũng từ chối những lời yêu thương, tán tỉnh, chung thủy với tôi.

Rồi hai đưa ra trường, đi làm được hơn 1 năm, có thêm những người bạn mới, ở một môi trường mới, thời gian dành cho nhau cũng ít đi nhưng chúng tôi vẫn giữ thói quen nhắn tin, gọi điện thoại cho nhau hàng ngày và gặp nhau vào ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần.

Không còn háo hức như những ngày đầu hai đứa mới yêu nhau, nhưng chúng tôi vẫn mong ngóng đến ngày gặp gỡ. Nhiều người nói yêu một người lâu quá sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng tôi chưa lúc nào cảm thấy chán cô ấy. Cô ấy cũng nói sẽ không cho tôi có cơ hội đi với ai khác.

Gia đình hai bên rất ủng hộ tình yêu của chúng tôi, bố mẹ tôi đã coi bạn gái như người một nhà từ lâu lắm rồi và bố mẹ bạn gái cũng từ lâu đã coi tôi như người trong gia đình. Công việc cũng đã ổn ổn, bố mẹ tôi nói hai đứa nên làm đám cưới vào đầu năm sau, bố mẹ tôi đã mua sẵn một ngôi nhà, chỉ cần cưới xong là hai đứa sẽ ra ở riêng. Tôi cũng muốn làm đám cưới, nhưng bạn gái thì lại chưa muốn.

Cô ấy lấy lý do còn trẻ, mới 23 tuổi nên chưa vội lấy chồng, chưa vội giàng buộc hôn nhân, muốn dành thời gian để đi du lịch và khám phá thế giới. Thời gian gần đây, bạn gái còn tham gia một nhóm phượt, cô ấy thường xuyên đi du lịch các tỉnh miền núi vào những ngày cuối tuần, thi thoảng rủ tôi đi cùng nhưng cũng có khi cô ấy đi cùng bạn bè của mình mà không nói cho tôi biết. Có tuần thứ 7, tôi đến tìm thì bố mẹ nói cô ấy đi chơi, tôi hỏi sao không nói với tôi thì cô ấy nói bận nên quên mất.

Tôi đang rất lo lắng, liệu có phải bạn gái đã bắt đầu thay đổi, nên không muốn làm đám cưới với tôi không? Tôi phải làm gì để giữ người yêu và tình yêu 8 năm của mình.?

Theo Đất Việt

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: