Giờ anh đi, 1 mình cô vật lộn với con nhỏ chắc chắn sẽ vất vả lắm nhưng đành phải cố gắng chứ biết làm sao. Thái đi 5 tháng nhưng số lần gọi điện về cho vợ cũng chỉ đếm hết 5 đầu ngón tay.
Vợ vừa sinh được 1 tuần thì Thái đi công tác 5 tháng. Ai cũng bảo sao anh nỡ bỏ vợ đi lúc này khi mà không có ai chăm Loan cả thì Thái điên lắm:
– Thế chị có biết là em đi cũng vì tương lai của đứa con hay không? Đi công tác 5 tháng về kiểu gì cũng mang về được 40-50 triệu. Chứ ở nhà lương tháng 5 triệu, vợ đẻ thì tháng nào hết tháng đấy, làm gì có tiền. Lương hàng tháng vẫn đổ vào tài khoản, em để ở nhà cho cô ấy chi tiêu. Giờ khó khăn phải chịu khó tí chứ.
– Biết vậy nhưng tội cô ấy.
– Thôi em lo được mà chị, có gì khó khăn thì đã có các chị hàng xóm rồi. Anh cứ yên tâm mà đi công tác.
– Em nói được thì phải làm được, chứ đừng có cái kiểu vừa nói vừa khóc rồi người ta lại nghĩ anh không biết thương vợ thương con, chỉ nghĩ đến tiền.
Em nói được thì phải làm được, chứ đừng có cái kiểu vừa nói vừa khóc rồi người ta lại nghĩ anh không biết thương vợ thương con, chỉ nghĩ đến tiền. (Ảnh minh họa)
Vậy là Loan phải lau hết nước mắt, tỏ ra thật vui vẻ để chồng đi, dù trong lòng cô thấy hụt hẫng vô cùng. Thực ra cô nghỉ ở nhà từ khi bầu bí nên mọi chi tiêu trong nhà từ đó đến giờ đều dùng vào tiền lương của chồng. Đôi khi có mua thứ gì đó ngon 1 chút để ăn thì chồng càu nhàu không biết tiết kiệm vì tính anh vốn tiết kiệm từ bé rồi.
Hồi bầu cô muốn làm thêm nhưng chồng kiên quyết không cho bắt phải dưỡng thai. Thậm chí anh còn dọa nếu xảy ra bất cứ điều gì với con thì anh không chấp nhận vợ nữa, nên Loan sợ không dám làm trái ý chồng. Nhưng đúng là ngồi nhà ăn bám chồng thì anh lại không coi vợ ra gì.
Giờ anh đi, 1 mình cô vật lộn với con nhỏ chắc chắn sẽ vất vả lắm nhưng đành phải cố gắng chứ biết làm sao. Thái đi 5 tháng nhưng số lần gọi điện về cho vợ cũng chỉ đếm hết 5 đầu ngón tay. Anh bảo:
– Gọi làm gì nhiều cho tốn tiền. Ở nhà mẹ khỏe con khỏe là được rồi, anh cũng làm ngập đầu có chơi đâu. Nếu có việc gì xảy ra thì tốt nhất nếu em tự xử lý được thì hãy tự xử lý, còn khó quá thì nhờ hàng xóm. Thức sự quan trọng mới báo anh.
Vậy là tự thân Loan phải lo hết mọi việc. Cũng vì là chị cả trong nhà, từ nhỏ đã quen với việc chăm sóc các em giúp mẹ nên Loan cũng xoay sở được hết với con. Chồng đi 5 ngày là mọi thứ đã đâu vào đấy rồi. Những lúc con ngủ Loan tự dưng thấy rảnh, tâm sự với 1 cô bạn học đại học và rồi cô ấy đã chỉ cho Loan 1 việc làm thêm.
Bởi vì bạn có mối sẵn cho nên Loan chỉ cần thuê ship, hồi sinh viên cô đã bán hàng online rồi nên việc này hoàn toàn đơn giản với cô. Loan đúng là có duyên kinh doanh thế nên chính cô bán cũng phải há hốc mồm kinh ngạc: “Mày kiếm tiền giờ giỏi hơn tao rồi, đúng là phục mày sát đất”.
Mọi người xung quanh nhiều khi thắc mắc và nghi ngờ vì cứ có vài người đàn ông thi thoảng lại ghé nhà Loan, hoặc đứng ngoài cổng rồi cô đưa tiền cho họ.
– Cô Loan đúng là ngoại tình rồi các bà à. Lúc chồng cô ấy đi thì thương cô ấy thật, nhưng giờ thì… Tội cho chú Thái nai lưng kiếm tiền.
5 tháng tưởng dài cuối cùng cũng kết thúc. Thái khoác ba lô về nhà. Vừa về đến cổng đã nghe người ta xì xào bàn tán về vợ. Anh vội vàng lao ngay vào nhà, vợ đang ngồi trước máy tính:
– Á à, con không chăm ngồi chát với trai à. Này thì chát này, chát này.
Ảnh minh họa
Thái hất tung cái máy tính rồi tát vợ tới tấp. Loan quá bất ngờ không kịp phản ứng. Tiếng động mạnh nên con nhờ tỉnh giấc khóc ầm lên, Loan vội vàng chạy tới ôm con. Thái nổi điên đi vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại. 5 tháng qua anh vất vả khổ sở để mang 50 triệu về nhà ai ngờ vợ chào đón anh thế này đây.
Vừa mệt vừa chán anh lăn ra ngủ 1 giấc đến 9 giờ tối mới dậy. Vợ nấu đồ ăn để đó anh cũng chẳng thèm ăn mà pham tạm gói mì ăn rồi đi tắm. Xong xuôi anh mở ba lô lấy 50 triệu bỏ vào két sắt của gia đình, nhưng rồi vừa mở két sắt ra Thái sốc toàn tập. Trong đó có biết bao nhiêu là tiền, toàn là tiền 500 ngàn. Anh lao ra hỏi vợ:
– Tiền ở đâu, thằng nào nó cho cô hả? Mang cái đồng tiền nhơ bẩn của cô đi, đừng để ở nhà tôi.
– Anh đừng nói thế. Đó hoàn toàn là tiền tự em làm ra mà. Thời gian anh đi, em đã bán hàng online. Em bán cả đồng hồ lẫn túi xách hàng hiệu. Con Hương nó cấp vốn ban đầu và nó nhờ chồng nó ở nước ngoài lấy hàng cho em. May mắn trời thương, nên em có lộc. Mấy người đàn ông thi thoảng qua đây chỉ là người ship hàng, qua lấy tiền công em trả cho họ thôi. Trong đó có 700 triệu đấy, em chỉ muốn đỡ anh, để anh không vất vả. Không tin anh có thể gọi cái Hương.
Thái gọi cho cô bạn thân của vợ và nghe Hương ca ngợi hết lời về Loan. Tự dưng anh thấy xấu hổ vô cùng, vội vàng ôm chặt lấy vợ xin lỗi: “Anh xin lỗi vì đã đánh em. Anh xin lỗi”.
Minh Minh/ Theo Thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.