Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Ảnh: Trẻ vùng cao Bình Liêu hồn nhiên đón rét

Như đã quen với khí hậu khắc nghiệt, trẻ em vùng cao Bình Liêu vẫn hồn nhiên dưới cái rét chưa tới 10 độ.

Ảnh: Trẻ vùng cao Bình Liêu hồn nhiên đón rét

Một góc bản Cao Thắng - bản nghèo của xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) – nằm chênh vênh bên những ngọn núi cao.

Ảnh: Trẻ vùng cao Bình Liêu hồn nhiên đón rét

Lũ trẻ nơi đây thường sinh ra trong những gia đình đông con.

Ảnh: Trẻ vùng cao Bình Liêu hồn nhiên đón rét

Đứa lớn phải làm những công việc nặng nhọc.

Ảnh: Trẻ vùng cao Bình Liêu hồn nhiên đón rét

Những đứa nhỏ hơn thường rong chơi trên cánh đồng.

Ảnh: Trẻ vùng cao Bình Liêu hồn nhiên đón rét

Trong những ngày gần đây, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, người dân, trẻ em nơi đây phải đối mặt với cái rét dưới 10 độ.  

Ảnh: Trẻ vùng cao Bình Liêu hồn nhiên đón rét

Để chống lại cái rét, cách tốt nhất với các em là đốt rơm…

Ảnh: Trẻ vùng cao Bình Liêu hồn nhiên đón rét

…hay ủ vùi trong đống rơm giữ ấm.

Ảnh: Trẻ vùng cao Bình Liêu hồn nhiên đón rét

Như thể đã quen với cái giá lạnh, có em vẫn hồn nhiên đi chân trần trong gió rét.

Ảnh: Trẻ vùng cao Bình Liêu hồn nhiên đón rét

Nhưng cũng không thể tránh được những lúc co ro.

Ảnh: Trẻ vùng cao Bình Liêu hồn nhiên đón rét

Em nhỏ sổ mũi vì lạnh giá.

Theo Danviet

Tin liên quan