Người đó dùng rất nhiều sim rác để hăm dọa em với nhiều nội dung, nào là sống không ở bên nhau thì chết sẽ ở với nhau.
ảnh minh họa
Tôi và em quen nhau từ năm 2010, tính đến nay cũng 7 năm rồi. Lúc đó em làm công nhân may mặc, giờ em vẫn làm công việc đó. Tôi là công nhân cơ khí, quê ở Gia Lai, em quê Bình Thuận, vì gia đình em có biến cố nên cùng mẹ và hai anh trai vào Sài Gòn sinh sống. Quen đã lâu nhưng thời gian gần nhau rất ít, vì em không thích tôi. Một thời gian gia đình tôi xảy ra chuyện không vui nên tôi phải về quê. Xa nhau lâu lắm nhưng tôi cũng thường xuyên hỏi thăm em. Vì tôi yêu em, luôn nghĩ đó là mối tình đơn phương, nhưng hai tháng nay em đã chấp nhận tình cảm của tôi. Em nói có một người bạn, người đó yêu em và ngỏ lời hỏi cưới, em không chấp nhận vì nói chỉ xem nhau như bạn mà thôi.
Nhân dịp 20/10 vừa rồi tôi có gửi lá thư kèm món quà nhỏ đến em. Em chụp ảnh đăng trên mạng xã hội, người bạn kia biết chuyện tình cảm của tôi và em, từ đó anh ta tìm mọi cách để em phải xa tôi. Người đó dùng rất nhiều sim rác để hăm dọa em với nhiều nội dung, nào là sống không ở bên nhau thì chết sẽ ở với nhau. Anh ta dùng số lạ nhắn tin nói với em, tự nhận là vợ tôi, hăm dọa đánh ghen. Gần đây nhất anh ta cho một người gặp trực tiếp em, tự xưng là em trai của vợ tôi, nói là không được nhắn tin và gọi cho tôi nữa. Người đó dùng số lạ tự xưng là vợ tôi, dọa sẽ đánh ghen và bôi nhọ em. Có điều tôi đã có vợ đâu.
Có một lần anh ta lén lấy điện thoại của em và biết được số điện thoại của tôi, rồi dùng cách nào đó để xem hết nội dung tin nhắn của chúng tôi. Tôi đang rất lo cho em và bảo em nên trình báo cho công an, cùng những tin nhắn đe dọa. Không biết cách của tôi có ổn không? Mong mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn bạn đọc.
Theo VNE
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.