Giờ anh nói lời chia tay, anh nói không còn tin tưởng tôi. Tôi không biết mình làm gì sai. Có lẽ trong cuộc tình này chúng tôi mới chỉ yêu chứ chưa có sự cảm thông và thấu hiểu.
Năm nay tôi 24 tuổi, còn anh 28, chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Hai đứa quen nhau từ thời học đại học, nhưng mới chính thức yêu nhau được 2 năm.
Theo cảm nhận của tôi, anh là một người đàn ông khá chăm chỉ, tiết kiệm, lại có ý chí, nên khi yêu tôi xác định yêu đương nghiêm túc; cả hai dự định một vài năm nữa khi mua được nhà trên thành phố sẽ tổ chức đám cưới.
Cũng từ ngày xác định đi đến với nhau lâu dài, anh trở nên thay đổi, bắt đầu đòi hỏi tôi “chuyện tình cảm”. Anh muốn ý hai đứa chuyển về nhà sống chung, để vừa tiết kiệm lại bồi đắp được tình cảm.
Tính tôi vốn truyền thống, nên không muốn đi quá giới hạn trước hôn nhân, còn anh thì muốn tìm hiểu kỹ trước khi hai đứa chính thức về chung một nhà.
Chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, anh nói tôi không thực lòng yêu anh, không muốn lấy anh làm chồng. Dù cho tôi đã cố gắng giải thích, làm hòa mong anh hiểu và tôn trọng cho cảm nhận của tôi nhưng anh đều từ chối.
Giờ anh nói lời chia tay, anh nói không còn tin tưởng tôi. Tôi không biết mình làm gì sai. Có lẽ trong cuộc tình này chúng tôi mới chỉ yêu chứ chưa có sự cảm thông và thấu hiểu.
Tôi chấp nhận lời đề nghị chia tay không phải vì tôi hết yêu anh mà tôi nhận ra chúng tôi có những điểm không tương đồng, níu kéo cũng chỉ đau khổ.
Duyên Đoàn
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.