Hôm đó, thấy chồng và bồ chat với nhau hẹn đúng 12 giờ trưa tranh thủ ra nhà vệ sinh công cộng gần công ty, Lan liền lén đổi số điện thoại của bồ thành số của mẹ chồng và ngược lại…
Cưới nhau được 2 năm thì Tuấn đã có dấu hiệu chán vợ, mặc dù đó là điều đương nhiên người đàn ông nào cũng sẽ từng trải qua cảm giác đó, nhưng Lan có thể chấp nhận chồng mình ra ngoài bóc bánh trả tiền chứ không bao giờ cho phép anh cặp bồ.
Dạo này, Tuấn đã không còn quan tâm Lan như xưa, thế nhưng mỗi lần cô than vãn với mẹ chồng thì bà lại nói:
-Nó bận rộn, con đừng có suy đoán linh tinh rồi thêm mệt người. Con còn phơi phới thế này thằng nào chán cho được. Với lại nếu nó dám phản bội con dâu của mẹ, mẹ sẽ cho nó 1 bài học nhớ đời.
Nói rồi bà vỗ cái đét vào mông con dâu, Lan nhìn mẹ chồng nói:
-Mẹ nói đấy nhé, sau này con trai mẹ mà dám cặp bồ mẹ không được bênh anh ta đâu đấy.
Mẹ chồng gật đầu mỉm cười, vốn dĩ trong gia đình, Lan còn thân với mẹ chồng hơn cả chồng. Cô luôn thấy mình may mắn khi có 1 người mẹ chồng như bà.
Cho đến 1 tháng sau, Lan bất chợt phát hiện chồng ngoại tình với cô đồng nghiệp. Mới đầu, cô sốc tận óc chỉ muốn lao đến thẳng công ty đánh ghen 1 trận tơi bời khói lửa. Nhưng bình tĩnh trở lại cô đợi thời cơ đến rồi mới xuất chiêu.
Hôm đó, thấy chồng và bồ chat với nhau hẹn đúng 12 giờ trưa tranh thủ ra nhà vệ sinh công cộng gần công ty để “hành sự”, Lan liền lén đổi số điện thoại của bồ thành số của mẹ chồng và ngược lại.
Xong xuôi, cô ngồi rung đùi uống nước. Mới 11 rưỡi, Tuấn đã hí hứng xách cặp đi, Lan hỏi anh đi đâu thì Tuấn thản nhiên trả lời:
-Anh định nghỉ cả ngày nhưng công ty lại có việc đột xuất, anh lên giải quyết 1 lúc rồi về luôn.
Lan gật đầu mỉm cười như không biết gì.
1 lúc sau thì bỗng thấy mẹ chồng hớt hải chạy ra:
-Con dâu, con dâu ơi.
-Có chuyện gì thế mẹ.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng Lan cầm điện thoại dơ lên vẻ mặt hoang mang:
– Sao thằng Tuấn nó lại nhắn tin cho mẹ thế này? Cái gì mà em ra nhà vệ sinh đó chưa? Anh đang chờ nhé.
Lan nhướn mày nhìn mẹ chồng, bà như chợt hiểu ra điều gì, bà vỗ đùi rồi căng mặt:
-Không lẽ nó có bồ? Thế là thế nào? Thằng con mất nết này.
Lan khóc lóc:
-Đấy mẹ thấy chưa, con trai mẹ đối xử với con thế đấy, giữa trưa hẹn bồ ra nhà vệ sinh để mây mưa, thử hỏi ai chịu nổi.
Mẹ chồng vỗ vai con dâu:
-Con cứ bình tĩnh để đó mẹ xử lý.
Nói xong bà giả vờ nhắn tin hỏi lại kỹ địa chỉ vì tự nhiên quên mất. Sau đó, bà bắt taxi tới ngay lập tức.
Mẹ chồng vừa tới thì đi đạp từng phòng vệ sinh rồi gọi:
-Thằng Tuấn, thằng con mất nết, mày ra đây cho bà.
Nghe giọng quen quen, Tuấn vội vã lao ra, anh trợn mắt nhìn mẹ ú ớ. Đúng lúc đó, cô bồ mới chạy đên:
-Anh đến sớm thế, em làm nốt việc giờ mới đến được, đi thôi anh.
Mẹ Tuấn liền không nói không rằng tát ngay cho ả 1 cái:
-Loại đàn bà lăng loàn, chồng không lấy lại đi cướp của người khác. Tôi nói cho cô biết, con dâu tôi ở nhà xinh đẹp, hiền lành, giỏi giang, cô chỉ đáng xách dép cho nó thôi.
Tuấn vội vàng kéo mẹ rồi bảo cô bồ chạy đi nhưng những người xung quanh kéo lại xem đã đông như kiến cỏ. Mẹ chồng liền cầm dép lên đánh lia lịa ả bồ của con trai rồi bà gọi mọi người xung quanh đánh luôn cả con trai. Sau 1 hồi hả hê, bà tuyên bố:
-Mày không quỳ xuống xin lỗi vợ thì đừng mò mặt về nhà nữa, bao giờ vợ mày tha thứ thì mày mới được tao tha thứ, nếu không ngay ngày mai xách đồ cút khỏi nhà tao.
Rồi bà quay sang cô bồ:
-Còn cô, nếu không đến xin lỗi con dâu tôi thì ngay bây giờ cả công ty cô sẽ biết được bộ mặt khốn nạn của cô, tôi sẽ cho cô xấu hổ nhục nhã không dám đi làm.
Lan không ra mặt, nhưng cô núp ở gốc cây gần đó và chứng kiến hết mọi chuyện. Cô cười khẩy và về nhà ung dung ngồi chờ bồ và nhân tình của anh đến quỳ xin cô tha thứ.
Bình An / Theo Thể thao Xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.