Anh nói nếu tôi muốn ly hôn thì anh có thể tạo bằng chứng tôi ngoại tình để tôi không có quyền nuôi bé.
ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, có bé gái 3 tuổi. Tôi đang trầm cảm nặng vì chồng ngoại tình. Một lần tình cờ tôi cầm điện thoại chồng vì điện thoại reo, tôi xem thấy một video nhạy cảm mà nhân tình gửi cho anh ta. Tôi đã khóc sưng mắt và dẫn con ra khỏi nhà ngay trong đêm. Hai mẹ con không dám về nhà ngoại vì sợ mẹ tôi lo nên phải thuê nhà nghỉ. Thông qua bạn bè tôi biết anh cũng đi tìm hai mẹ con.
Chưa dừng lại đó, tôi biết cô ta đang mang thai với anh, là con trai. Tôi đòi ly hôn thì anh tuyên bố những người làm ăn như anh đều có “phòng nhì” và đây là tai nạn ngoài ý muốn. Anh thề không bao giờ bỏ vợ con vì anh không có tình yêu đối với cô ta.Tôi biết tất cả chỉ là do anh ngụy biện cho sự tham lam của mình. Tôi ly thân dẫn con đi, xin công việc mới, gửi con ở nhà trẻ, anh lại đến đón bé đi (cô giáo biết anh là ba của bé). Tôi điện thoại khóc xin anh trả con. Anh kêu tôi muốn gặp con thì đi về nhà.
Gặp được con, anh nói nếu tôi muốn ly hôn thì anh có thể tạo bằng chứng tôi ngoại tình để tôi không có quyền nuôi bé. Anh còn có những hành động cưỡng bức tôi. Mới đây anh nhắn tin đe dọa một người bạn tôi, rằng nếu còn chở tôi đi làm thì sẽ cho người đánh bạn tôi. Xin cho tôi lời khuyên chân thành. Tôi đang rất bối rối.
Theo VNE
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.