Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Chồng van xin tôi ly hôn để cho cô nhân tình có một danh phận

Anh đã đánh đổi gia đình, đánh đổi 3 năm yêu đương mặn nồng và 10 năm chung sống với tôi chỉ vì một mối tình 3 tháng.

Tôi đã từng tin vào một tình yêu gọi là mãi mãi, anh đã từng quỳ xuống cầu hôn tôi và hứa hẹn sẽ che chở tôi suốt cuộc đời này. Vậy mà, sau hơn 10 năm mặn nồng, tình nghĩa vợ chồng bên nhau anh cũng đành dứt bỏ chỉ vì một cô gái khác.

Anh, một người chồng sẽ rất hoàn hảo nếu như lòng anh không xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ khác.

Tôi và anh từng có với nhau một khoảng thời gian yêu đương rất đẹp và một gia đình có lẽ rất nhiều người ao ước.

Ngày mà tôi gặp anh, lúc ấy anh là một chàng trai phong độ, sinh ra trong gia đình giàu có, học thức, anh cũng đã có cả một công ty riêng.

Trước ngày gặp tôi anh cũng đã có một mối tình mặn nồng sắp đi đến hôn nhân. Không may, người con gái ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn, cũng kể từ đó anh không mở lòng mình với một cô gái khác cho đến khi gặp tôi.

Tôi cũng từng băn khoăn về người cũ của anh, nhưng anh nói tình cảm anh dành cho tôi là hoàn toàn thật lòng, tôi không phải là bóng dáng của người cũ, tôi hoàn toàn khác với người con gái anh từng yêu, tôi hồn nhiên, vô tư, còn cô ấy trầm lắng và sâu xa.

10 năm chung sống với nhau, anh luôn là một người chồng hoàn hảo. Tuy bận rất nhiều việc nhưng anh vẫn luôn tranh thủ những lúc rảnh về nhà ăn cơm với mẹ con tôi. Cuối tuần anh cũng dành thời gian để đưa hai mẹ con đi đây đó.

Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì tôi cũng không thể nào biết được mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng của anh bấy lâu nay.

Chồng van xin tôi ly hôn để cho cô nhân tình có một danh phận

Ảnh minh họa.

Gần đây, bạn bè tôi bảo nhiều lần nhìn thấy anh thân mật với một cô gái khác, nhưng tôi vẫn không tin, tôi nhất quyết tin anh cho đến một ngày tận mắt tôi nhìn thấy được sự thật.

Tất cả như là một giấc mơ, tôi không thể nào tin được anh lại có thể phản bội tôi như vậy, anh vẫn luôn đối xử rất tốt, chăm lo dịu dàng đối với mẹ con tôi.

Những tưởng nói ra anh sẽ xin tôi tha thứ, anh sẽ từ bỏ mối tình vụng trộm bên ngoài mà trở về là một người chồng, người cha hết lòng vì gia đình như bao nhiêu người vẫn nhìn thấy.

Nhưng không, anh khiến tôi thật sự bất ngờ khi anh một lần nữa quỳ xuống bên tôi. Lần này, anh không phải để cầu hôn càng không phải để xin tôi tha thứ mà anh đã xin tôi ly hôn để anh có thể đường đường cho cô gái ấy một danh phận.

Anh và cô nhân viên mới vào công ty đã qua lại với nhau được gần 3 tháng nay. Anh đã đánh đổi gia đình, đánh đổi 3 năm yêu đương mặn nồng và 10 năm chung sống với tôi chỉ vì một mối tình 3 tháng.

Anh nhất quyết van xin tôi chấp nhận ly hôn, anh sẽ để lại nhà xe và nhiều tài sản cho tôi chỉ cần tôi đồng ý.

Anh đã đến như vậy, liệu tôi có còn giữ được hạnh phúc này không? Tôi có nên chấp nhận ly hôn? Và con tôi sẽ như thế nào khi bố mẹ chia tay nhau?.

Tường Lam

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.