Anh vay chỉ để xài những việc không đâu nên gần đây tôi không vay cho anh nữa.
(Ảnh minh hoạ).
Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, lương không nhiều, chỉ vừa đủ chi tiêu các việc trong gia đình, dư một ít tôi và chồng bỏ túi để tiêu vặt. Tính ra hàng tháng vợ chồng tôi không dư ra đồng nào hết. Tôi biết tính chồng có tiền là xài thả ga, hết tiền là mượn đầu này đầu kia xài nên tôi cũng hay nhỏ to tâm sự với chồng rằng xài tiết kiệm, mượn rồi hàng tháng không dư ra khoản nào để trả cho người ta.
Lúc đầu tôi thấy anh mượn, hỏi lý do thì anh nói lý do nọ kia, tôi nghĩ cũng chính đáng nên lại mượn chị gái cho anh. Rồi tôi nói anh ráng tiết kiệm mà trả lại cho chị. Thế mà anh không trả được nên hàng tháng tôi lấy tiền bỏ túi tiêu vặt của mình ra trả cho chị. Tôi cũng nói nhẹ nhàng, khuyên anh có bao nhiêu xài bấy nhiêu nhưng anh không nghe, vẫn xài hết rồi lại đi mượn. Gần đây tôi không mượn cho anh nữa, anh mượn chỉ để xài những việc không đâu nên tôi không “tiếp tay”. Tính anh mượn nhưng không bao giờ muốn trả. Giờ tôi không biết khuyên sao nữa. Mong mọi người giúp đỡ.
Theo Ngôi Sao
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.