Nếu nói đàn ông ngoại tình thì cũng có đến dăm ba loại. Một người đàn ông như anh lại càng dễ dàng ngoại tình. Anh là người đàn ông thành đạt, có cho mình một vị trí xã hội và một công việc với thu nhập cao.
Đó chắc mẩm sẽ là lý do đầu tiên khi người ta nói đến việc anh ngoại tình. Dĩ nhiên không phải người đàn ông nào cũng vậy, bởi vì anh ấy xứng đáng có được nhiều hơn từ vợ mình khi anh quá yêu thương vợ mình.
Trước kia anh và vợ cũng có với nhau đến gần 4 năm yêu thương mặn nồng trước khi về chung 1 nhà. Sau đó, anh mới cưới chị về làm vợ và sống một cuộc sống hòa thuận. Gần 3 năm sau chị vẫn chưa có bầu. Cả anh và chị đều sốt ruột và cũng có chút lo lắng khi cả hai đều đã đến tuổi có con rồi mà chưa có. Đang sợ rằng mình sẽ không thể có con được nên hai người lo lắng lắm.
Thành thật mà nói vợ chồng nào khi người ta đã có kinh tế đủ và một gia đình êm ấm rồi thì điều tiên quyết cần chính là một đứa con gắn kết cái hạnh phúc của gia đình nhỏ ấy hơn. Vậy mà, chị lại chẳng hề có bầu. Anh thì quá bận với công việc của mình cũng không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc chị.
Rồi bất ngờ hơn khi đó anh đi công tác gần nửa tháng mới xong việc để về. Vợ anh gọi điện mừng rỡ báo tin:
-Anh ơi, em có bầu rồi đấy.
– Thật sao vợ? thật hả?
– Thật mà. Khi nào anh về đấy.
– Anh sẽ cố gắng thu xếp xong việc cho sớm rồi về với mẹ con em.
– Dạ.
(Ảnh minh họa)
Anh tắt máy cảm giác vẫn còn đang lâng lâng trong hạnh phúc khi hay tin vợ mình có bầu và mình đã lên chức bố rồi. Anh mừng lắm làm việc gì cũng nhanh hơn. Cố gắng thức thêm 2 đêm để hoàn thành bản kế hoạch báo cáo sớm. Gặp đối tác xong anh đặt luôn vé bay về với vợ.
Những tưởng rằng về sớm với vợ 2 ngày sẽ là điều bất ngờ cho vợ. Nhưng không, người bất ngờ lại là anh chứ không phải ai khác. Anh choáng váng vô cùng khi đẩy cửa vào bắt gặp cảnh vợ mình đang ngoại tình với một gã khác. Anh nhìn vợ cay đắng:
-Sao, tại sao em lại phản bội tôi?
– Anh ơi, không phải đâu anh ấy chỉ đang giúp em?
– Giúp, giúp gì đến nỗi phải cởi bỏ quần áo ra nữa sao?
– Anh ơi đừng bỏ em, em sai rồi.
– Nhận rồi à, nhanh đấy nhỉ? – anh cười nửa miệng rồi chua chát nói:
– Thôi đừng nói nữa. Cả hai người đi ra khỏi nhà tôi ngay.
– Em sai rồi, anh ơi em sai rồi xin anh đừng đuổi mẹ con em đi.
– Mẹ con, em còn có tư cách nói với tôi câu đó sao?
– Em, em biết mình không tốt nhưng hãy cho em một cơ hội đi anh, nhé…
– Cút, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Đừng cố gắng giải thích bao biện làm gì cả. Cút hết đi…
Vợ và nhân tình cuối cùng cũng phải rời khỏi nhà. Ngồi lại 1 mình anh mới sụp xuống. Anh gục ngã thật rồi. Yêu thương biết bao nhiêu tại sao anh lại như thế cơ chứ, lý do gì mà anh bị phản bội. Nghĩ lại anh vẫn không thể nào tìm được lý do. Anh yêu thương cô gái ấy chưa đủ sao? Thời gian rảnh anh đã dành toàn bộ cho cô ấy rồi. Thế nhưng sao người con gái ấy không biết trân trọng. Đến giờ phút này anh mới hiểu không phải cứ trao tình cảm đủ chân thành thì mình sẽ nhận lại được như thế.
Nắng Mai/Theo thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.