Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Hạnh phúc mua được bằng tiền nhưng tiền không mua được nước mắt

Cũng có lúc chị thầm ghen với bạn vì chồng mình nghèo. Nhưng hôm rồi bạn gọi điện và khóc với chị, nói chồng cô ấy có bồ. Chị mới nhận thấy rằng thì ra người giàu cũng khóc!

Ngày chị lên xe hoa ai cũng lo. Người ta lấy chồng giàu sang phú quý còn chị lại đồng ý lấy một anh chàng học hết cấp 3 ở nhà làm vườn. Chị có nghề nghiệp ổn định, là cô giáo trường làng, cũng thuộc dạng xinh xắn ưa nhìn. Đến bố mẹ chị cũng không hiểu chị mê anh ở điểm nào.

Hàng xóm nhà anh nhìn chị quần là áo lượt lên lớp thì dè bỉu: “Ngữ này chắc chỉ cho vào tủ kính chứ biết làm ăn gì”. Mùa cấy gặt thấy chị không ra đồng ai cũng hỏi. Mẹ chồng nói ráo hoảnh: “Việc ai người ấy làm, con dâu tôi còn bận việc cơ quan”. Là con gái phố về làm dâu nhà nông nhưng chị chẳng nề hà công việc gì. Chị cũng theo mọi người ra nhổ mạ, tát nước… Nhìn chị ngượng nghịu làm anh thương lắm. Anh bảo chị về nấu cơm cho mọi người, công việc đồng áng anh làm quen rồi, anh làm cố một tí còn hơn để chị vất vả. Chị nhìn anh trìu mến vì chồng biết thông cảm.

Nhà nông công việc quanh năm, anh không có ngày nghỉ lễ hay có giờ nghỉ như chị. Hết làm ngoài đồng lại về làm vườn, trong anh ấp ủ bao dự án trồng cây gì, nuôi con gì để cải thiện cuộc sống. Dù đang làm gì nhưng biết ngày đó vợ ở nhà, bao giờ anh cũng tranh thủ về ôm chị thật chặt rồi giúp múc mấy thùng nước hoặc gom cho chị ít củi để tiện nấu nướng. Chị nhìn anh hạnh phúc vì chị biết anh nhớ chị mà ghé về.

Những hôm trăng sáng anh thường rủ chị đi bộ trò chuyện rồi hai người ngồi bên nhau ở quả đồi sau nhà ngắm trăng. Chị chỉ cần vậy, im lặng tựa vào anh nghe trái tim mình rộn ràng nhảy nhót. Một làn gió thoảng qua tóc chị lòa xòa trên trán. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc chị rồi đặt lên đó một nụ hôn dài.

Khi có con, anh vẫn luôn bên chị giúp đỡ từ việc nhỏ. Mỗi tuần về nhà ngoại một lần, nhìn anh khoác lỉnh kỉnh túi đồ và đèo hai mẹ con chị ai cũng phải ngưỡng mộ. Bố mẹ chị ngày càng quý anh, nhiều lúc mẹ chị còn nói con gái đã chọn đúng chồng để có một cuộc sống êm ả hạnh phúc.

Tuy không lãng mạn tặng hoa và quà mỗi ngày lễ trong năm như những soái ca trong chuyện ngôn tình nhưng anh không bao giờ quên ngày sinh nhật chị và ngày cưới. Trước đó mấy ngày anh đã nhắc chị chuẩn bị một bữa cơm tươm tất cả nhà quây quần. Qùa anh mua cho chị là chiếc bàn là, chiếc nồi cơm điện mới hay một máy xay sinh tố mới bị cháy… Chị hiểu anh muốn mua những vật dụng đó để chị nấu ăn cho cả nhà đỡ vất vả.

Anh không mua son phấn vì biết chị không bao giờ dùng. Ty nhiên nếu có chiếc khăn quàng đẹp hay mua chiếc điện thoại mới thì nhất định thứ đồ tốt đó phải để chị dùng. Anh bảo anh chỉ cần nghe gọi nên dùng cái điện thoại xấu nhưng pin bền là được. Anh cũng có con mắt thẩm mĩ, nếu chị quàng cái khăn mới hay đi đôi giầy mới, bao giờ anh cũng bắt chị đi đi lại lại cho anh ngắm. Anh bảo cái khăn này hợp với màu áo nào và khi nào mua giày cho chị anh cũng chọn tiêu chí nhẹ, mềm để vợ đi không bị đau chân. Chị thực sự hạnh phúc vì lấy chồng không giàu.

Hạnh phúc mua được bằng tiền nhưng tiền không mua được nước mắt

Đàn bà có chồng giàu vẫn mang trong tim những nỗi buồn không ai biết – Ảnh: Internet

Chẳng bù cô bạn thân của chị, lấy một đại gia bất động sản. Đi đâu cũng xe hơi, cô ấy nói đi xe hơi vừa không sợ nắng lại không sợ mưa gió bụi bặm. Chỉ nghe cô ấy nói giá một bộ quần áo, đôi giày hay cái túi xách chị đã xanh mặt. Cô ấy chê quần áo chị mặc rẻ tiền và đơn điệu quá. Lúc nào cô ấy cũng đi ăn ở tiệm hoặc ăn cơm do ô sin nấu. Cô ấy không bao giờ làm việc nhà vì chồng cô ấy nói nấu cơm, lau nhà sẽ làm hỏng hết da tay. Mỗi khi họp lớp ai ai cũng phải ngước nhìn cô ấy với quần áo đắt tiền và nước hoa thơm phức.

Một năm sau, trong khi chị sống hạnh phúc ấm áp bên chồng thì cô ấy điện thoại khóc sụt sùi tâm sự. Chồng cô ấy đi suốt ngày chẳng quan tâm đến vợ bầu bí ra sao. Hôm nào cũng về muộn với mùi bia rượu sặc sụa. Nhiều khi say quá ói đầy giường chiếu khiến cô ấy ghê sợ. Cô bảo nghe đâu chồng có bồ ở ngoài. Khi hỏi đến anh ta quát: Cuộc sống sung sướng thế này cô còn muốn gì nữa. Cô cứ thử ra ngoài đi làm đầu tắt mặt tối xem có thời gian nghĩ linh tinh nữa không?

Bây giờ bạn chị sống cô đơn trong ngôi biệt thự giàu có, còn chị bằng lòng với hạnh phúc mình lựa chọn. Chị nghiệm ra rằng: Thì ra người giàu cũng khóc.

Theo PNSK/Gia đình Việt Nam

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: