Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Khoảnh khắc nổi tiếng trong bộ phim từng bị phỉ báng

Chỉ sau cảnh quay này trong “La Dolce Vita”, cả nữ diễn viên Anita Ekberg và đài phun nước Trevi đều trở thành biểu tượng của nước Italy.

Năm 1960, bộ phim La Dolce Vita (Cuộc sống ngọt ngào) của đạo diễn người Italy Federico Fellini ra đời. Ngay lập tức, một “quả bom” truyền thông đã bùng nổ sau khi bộ phim được trình chiếu. Dư luận chia làm hai luồng. Một bên tán thưởng, ca tụng những gì La Dolce Vita đã làm được và phim còn giành Cành Cọ Vàng của LHP Cannes 1960.

Nhưng nửa còn lại, đặc biệt là những khán giả theo Công giáo đã phản đối bộ phim gay gắt, vì sự phóng khoáng tình dục mà La Dolce Vita đề cập đến. Thậm chí một người đàn ông đã nhổ nước bọt vào mặt đạo diễn Fellini ngay trong buổi công chiếu ở Milan.

Khoảnh khắc nổi tiếng trong bộ phim từng bị phỉ báng

La Dolce Vita xoay quanh nhân vật chính Marcello Rubini (Marcello Mastroianni thủ vai) một nhà văn trung lưu ôm mộng văn chương, nhưng lại bỏ dở để làm nghề phóng viên viết các cột báo tin đồn thời thượng và chuyên đưa tin về những nhân vật sống xa hoa, hưởng lạc ở Via Veneto, một trong những khu phố giàu có và đắt đỏ nhất thành Rome.

Khoảnh khắc nổi tiếng trong bộ phim từng bị phỉ báng

Tại đó, Marcello Rubini đã tiếp cận, gặp gỡ những nhân vật thượng lưu, được thưởng thức cuộc sống hào nhoáng nhưng rỗng tuếch của họ. Bộ phim chế giễu cái gọi là “Cuộc sống ngọt ngào” như nhan đề của nó. Một xã hội hiện lên với những con người sống vô mục đích, vô phương hướng và chạy theo những thứ phù phiếm bên ngoài.

Một trong những nhân vật thượng lưu mà Marcello Rubini gặp gỡ chính là Sylvia (Anita Ekberg thủ vai) – một minh tinh nổi tiếng và nóng bỏng. Cô là biểu tượng của điện ảnh và cũng là ngôi sao rực rỡ nhất tại khu phố này. Vẻ đẹp của Sylvia là niềm khát khao của cánh mày râu toàn Italy.

Khoảnh khắc nổi tiếng trong bộ phim từng bị phỉ báng

Một trong những cảnh biểu tượng trong La Dolce Vita chính là đoạn Sylvia nghịch ngợm nhảy vào đài phun nước Trevi ở Rome. “Quả bom tình dục” mặc bộ đồ quây gợi cảm, khoe vẻ đẹp nóng bỏng và ướt át. Bộ phim đen trắng nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận rõ sự rực rỡ của nữ diễn viên Anita Ekberg.

Khoảnh khắc gợi tình nổi tiếng trong bộ phim gây tranh cãi đến mức bị ‘phỉ nhổ’

Sau cảnh phim này, cả Anita Ekberg và đài phun nước Trevi đều trở thành biểu tượng của Italy. Khách du lịch khắp nơi trên thế giới khi đến Rome đều tranh thủ ghé qua đài phun nước này. Nữ diễn viên Anita Ekberg vốn là Hoa hậu Thụy Điển, tuy nhiên, sau khi nổi tiếng với La Dolce Vita, bà đã sống tại Italy đến cuối đời, và cũng trở thành một biểu tượng sắc đẹp của đất nước này.

Khoảnh khắc nổi tiếng trong bộ phim từng bị phỉ báng

Cảnh quay tại đài phun nước Travi lên phim đẹp là thế nhưng nó cũng là trải nghiệm không dễ dàng gì với cả hai diễn viên. Cảnh được quay vào lúc nửa đêm tháng 3, khi trời còn lạnh giá. Nữ diễn viên Anita Ekberg phải mặc váy áo gợi cảm, đầm mình dưới nước lạnh hàng giờ, đến nỗi chân mất cảm giác và đoàn phim phải bế bà ra khỏi đài phun nước. Nam diễn viên Marcello Mastroianni phải mặc áo mưa dưới bộ vest của anh và uống cạn một chai vodka để giữ ấm trước khi quay.

Theo VNE

Tin liên quan

Related Posts: