Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Không thể chịu đựng được chồng sau 5 năm chung sống

Giờ anh nhậu nhẹt suốt ngày. Có hôm say còn về đánh tôi dù tôi chẳng làm gì để anh phải cáu giận.

Không thể chịu đựng được chồng sau 5 năm chung sống 

ảnh minh họa

Tôi lấy chồng khi cả hai không có gì trong tay, tôi làm công ty tư nhân còn chồng làm kế toán. Chồng tôi mải chơi, chẳng chăm lo cho gia đình, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không có tiền dành dụm. Tôi sinh con, nghỉ ở nhà nhưng anh cũng chẳng phụ giúp gì, tiền lại không có nên stress ghê gớm. Con được 4 tháng, tôi đi làm trở lại để kiếm tiền nuôi con và trang trải cuộc sống. Ngoài ra, anh còn gia trưởng, nói như thế nào vợ phải nghe thế, không được cãi, cãi là anh đánh. Tôi từng vài lần bị anh đánh thâm tím mặt mày vì nhiều lúc anh nói tức quá,  tôi có nói lại vài câu

5 năm sống với chồng, tôi cố nhịn vì con và muốn cho gia đình êm ấm nhưng giờ chẳng thể chịu được anh nữa. Giờ anh nhậu nhẹt suốt ngày. Có hôm say còn về đánh tôi dù tôi chẳng làm gì để anh phải cáu giận. Tôi phải làm sao đây? Có nên ly hôn anh không?

Theo Ngôi Sao

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: