Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Lương cao nhưng tài khoản của anh chưa bao giờ có nổi 100 triệu

Đi ăn uống với nhân viên anh trả tiền đã đành, đi tiếp khách cho công ty anh cũng không cần mang hóa đơn về thanh toán.

Lương cao nhưng tài khoản của anh chưa bao giờ có nổi 100 triệu

Mình là nữ, 25 tuổi. Mình và bạn trai dự tính sang năm kết hôn, càng ngày mình càng phân vân một số điều nên muốn các bạn cho ý kiến. Mình và bạn trai yêu nhau đã được 2 năm, anh 32 tuổi, đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng ở phía Nam. Nếu nhìn bề ngoài ai cũng choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của anh: đi ô tô, ở chung cư, quần áo bóng bẩy, xài đồ đắt tiền. Đằng sau đó lại chẳng có gì: xe và nhà đều của công ty cấp. Chính chế độ đãi ngộ quá cao của công ty đã tạo cho con người anh tính ỷ lại, tất cả đều có người khác lo. Nói thật mang tiếng lương hơn 30 triệu một tháng nhưng trong tài khoản của anh không bao giờ có nổi 100 triệu. Dù biết là tính anh rất phóng khoáng, đi ăn uống với nhân viên trả tiền đã đành, đi tiếp khách cho công ty mà quên mang bill về thanh toán lại là bình thường, khoản ít như cà phê, “ăn chay” (ăn mà không nhậu) thì anh bảo chẳng đáng bao nhiêu. Còn khoản lên tới vài triệu bạc nếu có trách móc thì anh lại xuề xòa: “Sếp đối xử với anh như người nhà mà em”.

Mình đã nhắc bao nhiêu lần, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, anh có khai gian khai dối gì đâu mà ngại, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Ngoài vấn đề tiết kiệm tài chính thì anh còn một chuyện nữa khiến mình rất e dè, đó là chuyện bạn gái cũ. Anh và chị đó đã chia tay được 9 năm rồi (hai người yêu nhau từ thời học đại học, ra trường mỗi người mỗi ngả rồi chia tay). Cách đây 3 năm khi mới quen anh, quen được gần 3 tháng thì mình là người chủ động nhưng anh thú nhận vẫn chưa quên được chị đó nên cho anh thêm thời gian. Gần năm sau anh ngỏ lời với mình và bảo đã gạt hết quá khứ. Vậy mà trong 2 năm qua, nhiều lần mình phát hiện anh vào trang cá nhân của chị, theo dõi chị, dù anh chẳng kết bạn với chị cũng chẳng hề comment hay đong đưa gì. Mỗi lần phát hiện ra là tim mình đau thắt, nước mắt rơi từ khi nào không hay.

Ngoài hai vấn đề trên thì bạn trai mình là người khá giỏi, thông minh, nói chuyện điềm đạm, chững chạc nhưng không hề kém phần vui tính. Anh ham chơi nhưng không sa đà, được cái miễn nhiễm với “trăng hoa”. Tuy nhiên anh là người lười làm việc nhà, hứng lên mới làm hoặc bị cằn nhằn nhiều quá mới làm, dù rằng anh biết nấu ăn, lau nhà, rửa chén đều thành thạo. Anh được cái học vẹt tay nghề khá nhanh, nhìn thợ xây nhà hàng xóm xây một tí cũng về nhà tự xây được cái hồ cá cho gia đình chị gái. Nhìn thợ cơ khí cắt cắt hàn hàn anh cũng mua đồ về làm được giàn phong lan cho nhà và làm cho nhà mình cái mái hiên đỡ hắt mưa. Đó chỉ là anh làm theo cảm hứng thoáng qua, vài bữa hết hứng mà bảo anh làm là y rằng anh gọi điện cho thợ đến làm. Trên đây là những điều mình còn lấn cấn về bạn trai, mong mọi người góp ý. Xin chân thành cảm ơn.

Theo VNE

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: