Tôi không thích những người đàn ông có tì vết, quá sành sỏi trong chuyện tình trường. Tôi muốn có cho riêng mình một người đàn ông còn nguyên, phải là đàn ông còn trinh trắng.
Tôi 29 tuổi, đã chán với những mối quan hệ lơ lửng, những anh chàng hào hoa phù phiếm. Giờ đây điều tôi nghĩ đến là một câu chuyện có kết thúc và lâu dài. Tôi ưu tiên lên hàng đầu với những đối tượng có thể tiến tới hôn nhân. Đó phải là một chàng trai nghiêm túc, sạch sẽ… Đúng! Cực kỳ sạch sẽ. Tôi không thích những người đàn ông có tì vết, quá sành sỏi trong chuyện tình trường. Tôi muốn có cho riêng mình một người đàn ông còn nguyên, phải là đàn ông còn trinh trắng.
Tôi đem chuyện này nói với đứa bạn. Nó là là đứa từng trải, lại có chồng có con rồi. Nó bảo, muốn biết một người đàn ông còn trinh trắng hay không cũng chẳng khó gì. Trước tiên cứ quan sát thái độ, cách ăn nói của chàng đã. Nhưng bước cuối cùng muốn chính xác 100% thì phải thử. Nếu chàng vẫn còn trinh trắng thì khi quan hệ lần đầu tiên, lúc lâm trận đảm bảo chàng sẽ rất bối rối, loay hoay khi tiến vào trong “cô bé”, đến khi lâm trận thì chỉ duy trì mãi một tư thế trong suốt “trận chiến”.
Ngược lại, nếu như đã làm chuyện đó nhiều lần rồi thì chàng ấy sẽ có khả năng kìm hãm tốt hơn, cậu nhỏ sẽ lâu cương cứng lâu hơn, chàng cũng biết cách đi vào “cô bé” một cách dễ dàng hơn, biết thay đổi các tư thế quan hệ một cách linh hoạt hơn. Đấy, cứ chiếu theo đó mà bình xét, 100% chính xác.
Chỉ vì tham một chữ “trinh” tôi lấy hẳn một ông chồng yếu sinh lý (ảnh minh họa)
Mặc dù tôi không có ý định “thử’’ trinh tiết kiểu như thế. Nhưng những lời con bạn nói cứ ám ảnh ở trong đầu. Khiến cứ gặp chàng trai nào là tôi lại bắt đầu suy diễn. Một thời gian sau tôi gặp anh, một chàng trai ít nói và có vẻ bẽn lẽn, thật thà. Hơn nửa năm quen biết, hẹn hò tôi phát hiện ra dường như chàng ta còn chưa biết cả cầm tay lẫn hôn chứ đừng nói là chuyện mất trinh trắng. Thái độ vụng về bối rối của chàng khiến tôi bị thu hút ngay và gợi lên hứng thú muốn khám phá.
Cuối cùng giữa tôi và chàng cũng xảy ra chuyện đó. Tôi nín thở quan sát từng cử chỉ của chàng. Đúng là chàng rất bối rối loay hoay và chỉ có thể giữ nguyên đúng một tư thế từ đầu đến cuối. Tôi hài lòng và hào hứng thúc đẩy đám cưới chỉ sau đó một tháng. Để rồi khi về sống với nhau tôi mới nhận ra có cái gì đó sai lầm. Thực ra thái độ bối rối và lảng tránh của chồng tôi với chuyện ấy chẳng phải vì chàng ngại ngùng mà bởi vì chàng “rất rất ít” nhu cầu trong chuyện đó. Mỗi lần gần gũi vợ chồng tôi thực hiện rất nhanh chóng, chỉ một tư thế và chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của vợ mình. Tôi ngã ngửa người, khi phát hiện chỉ vì tham một chữ “trinh” tôi lấy hẳn một ông chồng yếu sinh lý.
Bảo
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.