Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Nếu một ngày tôi kết hôn, đó là vì tình yêu…

Thứ em cần không phải là vật chất sẵn có mà là sự kiên trì, mạnh mẽ từ anh, em cần một cảm giác bình yên…

Hôn nhân, nếu chỉ có yêu thôi chưa đủ, nhưng nếu cuộc hôn nhân không vì tình yêu lắm lúc cay đắng trăm điều.

Con đường tình yêu cũng không ai đoán biết trước được điều gì, có những mối tình sao lắm gian nan, đôi khi yêu nhau lại chẳng thể đến với nhau.

Biết rằng, yêu thôi chưa đủ nhưng tôi vẫn chỉ ước mong rằng nếu một ngày tôi kết hôn, tôi hy vọng người ấy là người tôi yêu.

Nếu một ngày tôi kết hôn, đó là vì tình yêu…

Ảnh minh họa.

Có người nói, họ kết hôn vì nhiều lý do, không phải vì tình yêu mà vì người ấy có thể cho họ những điều học cần, chẳng hạng như vật chất.

Rồi cũng có người từng rỉ tai than thở nhau về cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn khi phải chung sống với một người hoàn toàn xa lạ.

Cũng có người ước ao được chọn lại lần nữa, dù là “một mái nhà tranh, hai quả tim vàng” họ vẫn chấp nhận và thấy vui hơn cuộc sống đây đủ vật chất nhưng thiếu vắng tình cảm.

Hôn nhân, vợ chồng âu cũng là duyên phận.

Ai yêu nhau rồi cũng mong đến được với nhau, cũng mong rằng người kia sẽ cùng mình nắm tay đi hết quãng đường còn lại. Nhưng con đường tình yêu thì dài, hạnh phúc đôi khi chông chênh đến lạ.

Dù tình yêu không là tất cả, nhưng với tôi cuộc sống hôn nhân cần có tình yêu, chúng ta dễ dàng thông cảm và chia sẽ với nhau nhiều hơn.

Cô bạn tôi từng than thở, cô chấp nhận lấy một người đàn ông xa lạ chỉ vì thấy mình đã có tuổi, cô cũng muốn làm đẹp lòng gia đình, nhưng với cô cuộc sống hôn nhân chỉ có vật chất, cô cảm thấy thiếu vắng tinh thần và tình cảm.

Cưới nhau bao nhiêu năm, nhưng anh vẫn luôn vô tâm hời hợt, anh chưa từng biết vợ cần gì, muốn gì và dường như anh không muốn để tâm đến điều đó.

Nhiều lúc cô bạn cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn có được một người thật sự hiểu mình. Cô không dám tâm sự với bạn bè, cũng chẳng dám kể khổ với người thân vì sợ gia đình lo lắng, bạn bè lại chê cười. Cũng may ra đôi khi cô có thể tâm sự với tôi một vài điều.

Này anh, nếu một ngày em kết hôn, hy vọng người đó chính là anh, người em thật sự cần.

Thứ em cần không phải là vật chất sẵn có mà là sự kiên trì, mạnh mẽ từ anh. Thứ em cần không phải là một người chồng chỉ có thể dành thời gian kiếm tiền, mà em cần một người đàn ông trìu mếm, em cần một người luôn ghi nhớ những kỉ niệm đẹp chúng ta từng có với nhau.

Em cần một cảm giác yên bình, cần cuộc sống có anh, hạnh phúc với em là sự cố gắng, bao dung và tình cảm gia đình ấm áp bên nhũng đứa con thơ.

Em chỉ cần như thế, anh có thể cùng em đi đến cuối con đường…

Tường Lam

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: