Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Nửa đêm chàng trai sang cô hàng xóm vay gói mì thì thấy em không mặc gì

Gõ cửa xong anh bước luôn vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh lúng túng, cô đang cởi áo. Anh lớ ngớ vấp vào cạnh ghế, ngã nhào ra.

Cô hàng xóm mới đến gây ấn tượng thật đặc biệt với anh. Lúc mới nhìn thoáng qua, khi cô đội chiếc mũ lưỡi trai, bộ đồ thể thao rộng thùng thình, anh cứ tưởng cô là thanh niên hoi, cớm nắng cho đến khi cô quay mặt, nở nụ cười tỏa nắng và bỏ chiếc mũ kia ra để lộ mái tóc dài đen nhánh thì anh mới vỡ lẽ cô là con gái…

Con gái, có đứa nào không thích mặc những chiếc váy xinh đẹp, lộng lẫy để khoe ra vóc dáng cơ thể. Còn những đứa luôn giấu mình trong mình trong những bộ đồ rộng thùng thình như cô thì chỉ có thể là mấy đứa con gái xấu xí mà thôi. Anh đáng lẽ sẽ chẳng để ý đến cô đâu vì cô chẳng phải mẫu người anh thích.

Thế nhưng khuôn mặt của cô, thần thái đến từ ánh mắt, nụ cười kia lại khiến anh bị thu hút. Tính cô lại cởi mở, thân thiện, dễ gần thế nên mọi người cũng yêu mến, luôn sẵn lòng giúp đỡ cô khi cô có việc cần. Chính bản thân anh cũng không ngờ mình lại có thiện cảm với cô từ những việc nhỏ cô giúp đỡ người khác như thế.

Anh chưa có người yêu và hình như cô cũng vậy. Anh cũng có thể hiểu được lý do tại sao. Một cô gái như cô, ăn mặc chẳng thấy gì là duyên dáng, vóc dáng lúc nào cũng chìm nghỉm trong những bộ quần áo rộng thùng thình thế kia thì chắc người yêu thương cô hẳn phải là một tay bụi bặm.

Nửa đêm chàng trai sang cô hàng xóm vay gói mì thì thấy em không mặc gì

Lúc này anh mới có dịp nhìn cô kĩ hơn. (Ảnh minh họa)

Còn anh, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình chưa có người yêu. Theo như cái cách anh bảo, yêu phải bắt đầu từ cảm xúc đầu tiên và có lẽ vì cảm xúc chưa đến nên anh chưa thể yêu được. Ấy vậy mà vào một ngày trời quá đẹp ấy, anh lại thấy con tim mình loạn nhịp trước cô. Anh bất giác thấy rùng mình, người đẹp trai, bóng sáng như anh làm sao có thể yêu một cô nàng có phong cách ăn mặc lạ lùng đến vậy.

Bất ngờ một ngày nghỉ, anh chẳng có hứng đi đâu nên vác ghê ra hành lang ngồi ngắm phố phường, bất ngờ anh thấy cô đang diện một chiếc váy hoa xinh xắn, vừa tưới hoa vừa ngân nga câu hát gì đó. Tim anh thổn thức tập 2. Cô cũng biết mặc váy kia và cô mặc váy còn rất xinh đẹp nữa. Nhưng hình như anh thấy có điều gì đó bất thường. Định nhìn kĩ hơn thì có điện thoại, anh vào trong nghe xong thì cô cũng đã chấm dứt công việc của mình. Hình ảnh buổi chiều hôm đó của cô làm cả đêm ấy anh mất ngủ.

Anh đi tiếp khách về, bụng cồn cào quá mà trong nhà chẳng còn gì ăn được. Anh đói tới mức chân tay bủn rủn thì làm sao có sức mà đi mua đồ ăn đêm vào cái giờ người ta say giấc này. Thấy cửa nhà cô vẫn mở, anh đánh liều sang xin tạm gói mì.

Gõ cửa xong anh bước luôn vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh lúng túng, cô đang cởi áo. Anh lớ ngớ vấp vào cạnh ghế, ngã nhào ra. Cô giật mình quay lại và nhanh chóng nhận ra mình mắc sai lầm nghiêm trọng khi quên đóng cửa. Thấy anh ngã, cô cũng quên luôn cái việc mình đang làm, chạy ra đỡ anh. Thấy cô tiến đến, anh xấu hổ quay mặt đi khi cô chỉ mặc mỗi chiếc áo ngực bên ngoài. Anh định lao về luôn thì cô:

Nửa đêm chàng trai sang cô hàng xóm vay gói mì thì thấy em không mặc gì

Liệu đây có phải là lý do mà cô luôn giấu mình trong những bộ đồ rộng thùng thình kia không? (Ảnh minh họa)

– Anh cứ nhìn thoải mái đi, em có phải là con gái đâu!

Anh chết đứng khi cô buông câu kì lạ đó.

-Em không phải con gái, lẽ nào em chuyển giới sao?

Cô nhìn anh, cười khúc khích rồi đỡ anh dậy. Chân anh vấp, chảy cả máu nên cô nhanh chóng giúp anh băng lại vết thương. Còn anh, anh vì tò mò mãi câu nói của cô nên cố gắng lấy can đảm nhìn thẳng vào chỗ đó kì lạ ấy để rồi anh sững sờ…

-Em… Em là con trai thật đấy à?

-Con gái lép thì có được gọi là con trai không anh? – Cô lại cười ngặt nghẽo tập 2

Anh ngớ người. Lúc này anh mới có dịp nhìn cô kĩ hơn. Đúng là cô lép thật. Liệu đây có phải là lý do mà cô luôn giấu mình trong những bộ đồ rộng thùng thình kia không? Vậy thì tại sao hôm đó anh lại thấy cô mặc chiếc váy ấy. Cô đang muốn thay đổi điều gì ư?

-Con gái lép, xấu lắm phải không anh?

Câu hỏi bất ngờ của cô khiến anh lúng túng.

-Rất duyên dáng em ạ!

Anh mỉm cười nhìn cô rồi kêu cô mau mặc lại áo kẻo cảm lạnh. Anh ra về mà quên luôn mục đích chính là xin gói mì chống đói. Mà anh cũng chẳng thấy đói nữa. Anh tự nhiên thấy lòng mình vui đến lạ, cười mãi không thôi. Hình như anh đã thích cô rồi. Một cô gái ngực lép kìa lạ, duyên dáng, đáng yêu.

Nắng/ Theo Thể thao xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.