Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Nuốt nước mắt cởi váy cô dâu nhường lại cho bạn thân của chú rể

Trước kia, tôi cứ nghĩ, yêu nhau chỉ đơn giản là sự rung động của 2 trái tim. Ừ, thì có thể đúng, nhưng từ yêu đến cưới, lại là cả 1 quãng đường dài đằng đẵng mà ở đó hoa hồng thì ít mà gai góc lại nhiều hơn.

Chuyện tình yêu của tôi và Phong cũng vậy. Khi chúng tôi còn yêu nhau, vui vẻ biết bao nhiêu, hồn nhiên biết bao nhiêu. Hơn 2 năm, tôi đã dâng hiến cái thứ quý giá nhất đời con gái cho anh vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh.

Và quả thực Phong đã không làm tôi thất vọng, sau đêm mặn nồng đó, anh càng yêu chiều tôi hơn nữa. Và đương nhiên, 1 đám cưới lung linh để biến tôi thành nàng công chúa xinh đẹp nhất đã được anh lên kế hoạch từ lâu.

Thực sự, nhiều lúc tôi cũng cảm giác Phong yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh ấy, anh ấy có mọi thứ, từ ngoại hình đến điều kiện nhưng anh lại quyết định yêu 1 cô gái lương tháng chỉ 4 triệu như tôi.

Phong có 1 cô bạn thân tên Nhung, lắm lúc tôi còn trêu anh:

-Cô ấy giỏi giang, xinh đẹp như thế, lại có vẻ thích anh, sao anh không yêu cô ấy mà lại yêu em??

Phong cứ nghe tôi hỏi vậy liền búng mũi tôi:

-Em đừng hâm nữa, tình yêu không có lý do, không giải thích được, ai cũng xứng đáng có được tình yêu đẹp hết.

Tôi mỉm cười hạnh phúc lắm, vì tôi biết Phong sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình. Anh là người hoàn hảo mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước.

Chỉ còn 1 tháng nữa là tới ngày cưới của chúng tôi, tôi nghe mẹ bảo phải đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Tôi cũng bình thản đi đến bệnh viện, nhưng lúc nhận kết quả, tôi không còn đứng vững được nữa. Bác sĩ nói:

-Cô bị vô sinh, nên nói trước điều này với gia đình chồng.

Nuốt nước mắt cởi váy cô dâu nhường lại cho bạn thân của chú rể

(Ảnh minh họa)

Tôi choáng váng đến ngất lăn ra đất. Nhưng sau đó, tôi phải giấu nhẹm điều này không dám cho ai biết. Vốn dĩ định nói với Phong nhưng tôi biết với tính cách của anh dù tôi có thế nào, anh vẫn quyết định cưới.

Đêm đó, tôi giả vờ hỏi anh:

-Nếu em vô sinh anh có cưới nữa không??

Phong cau mày:

-Đừng nói gở như thé.

tôi vẫn kiên trì:

-Thì anh cứ trả lời xem.

Phong cầm tay tôi nói:

-Em có vô sinh hay có bị bất cứ căn bệnh nan y nào, anh vẫn lấy em làm vợ, chỉ 1 mình em thôi, ngoài ra anh không cưới ai khác.

Càng nghe tôi càng chua xót. Một người tốt như anh, không lẽ phải tuyệt tử tuyệt tôn, tôi không thể làm điều có lỗi như vậy với gia đình anh được. Hơn thế, anh lại là con 1, bao nhiêu hy vọng bố mẹ đều đặt vào anh.

Tôi mỉm cười:

-Khiếp, em đùa tý mà anh làm gì căng thẳng thế.

Đến ngày cưới, Phong hào hứng và sung sướng vô cùng, nhìn anh như 1 đứa trẻ được cho kẹo.

Nhưng khi biết nhà trai sắp tới, tôi liền quay sang cô bạn thân của anh, thấy Nhung đã chờ sẵn, tôi nuốt nước mắt cởi váy cô dâu ra và nói:

-Cậu mặc vào đi, hãy thay tớ chăm sóc anh ấy. Người duy nhất có thể khiến anh ấy hạnh phúc là cậu chứ không phải tớ.

Nhung gật đầu. Tôi biết cô ấy yêu thầm Phong từ lâu nên đã kể chuyện tôi vô sinh và lên kế hoạch đổi cô dâu bất ngờ khiến Phong không thể trở tay.

Sau khi Nhung mặc váy cưới xong thì Phong cũng đến nơi, tôi thì vội vàng bỏ đi trong nước mắt. Tôi biết anh hoang mang lắm, tôi cũng biết vì sĩ diện của gia đình anh sẽ nghiến răng hoàn thành nốt buổi lễ, nhưng không biết anh có hận tôi không?? Bởi vì tôi đã nhờ Nhung nói lại rằng “bao năm qua tôi chưa từng yêu Phong, tôi chỉ coi anh như 1 trò đùa”.

Có lẽ, đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Phong. Tạm biệt anh.

Theo Thể thao Xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: