Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Phải làm sao khi hàng ngày làm chung với bạn trai cũ

Tôi sợ bản thân mình đã khó quên bây giờ gặp lại càng không quên được.

Phải làm sao khi hàng ngày làm chung với bạn trai cũ 

ảnh minh họa

Tôi 22 tuổi, hơi ngây ngô vô tư quá, tôi vừa xin được một công việc tốt, rất ổn định, lương cũng khá, lại đúng ngành đúng nghề. Tôi vô cùng yêu thích công việc này nhưng có điều lại chung chỗ với bạn trai cũ, anh ấy làm được một thời gian rồi. Chúng tôi mới chia tay vài tháng, anh đã có người yêu mới rồi, còn tôi vẫn yêu anh rất nhiều.

Tôi không dễ gì xin được công việc tốt này nên cũng không thể vì anh ấy mà bỏ được. Tôi đã chung cơ quan, lại cùng đội trực, cùng một giờ, thật sự tôi không biết phải làm sao, tôi sợ bản thân mình đã khó quên bây giờ gặp lại càng không quên được.

Hằng ngày, đối mặt với anh ấy khiến tôi rất bối rối, không biết nên cư xử thế nào cho bạn trai cũ phải nể, không có ý coi thường tôi nữa. Tại vì lúc còn yêu nhau, tôi luôn “dưới cơ” anh. Anh rất khôn ngoan, còn tôi khá ngốc, ai nói gì cũng tin, dễ mềm lòng, dễ bị lừa lắm. Giờ tôi muốn quay lại thể hiện bản thân là người khôn lanh, sắc xảo. Tôi phải làm gì đây?

Theo Ngôi Sao

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: