Chiều đang làm thì bị sếp gọi vào mặt rất nguy hiểm khiến tim tôi đập thình thịch. Quả này vụ báo cáo tôi làm sai gì đây, không biết sẽ nghe sếp chửi, trừ lương 1 cách khủng khiếp thế nào. Rón rén bước vào, sếp bảo tôi đóng chặt cửa ngồi ghế mới sợ chứ.
– Dạ sếp, em có làm sai gì anh cứ nói đi ạ. Đừng thế này em sợ lắm.
– Em không sai gì, anh gọi em vào đây có chút việc muốn nhờ em thôi.
– Việc gì ạ?? Miễn không trừ lương, mắng em là em xông pha hết ạ.
– Được, việc có tiền cô làm không??
– Úi trời, có tiền mà không phạm pháp, trộm cướp em làm ngay và luôn ấy chứ.
– Được. Chủ nhật tuần này cô đóng giả làm bạn gái của tôi đi ăn cưới tình cũ nhá. Tôi sẽ tài trợ trang phục nên cô ăn vận đẹp, trang điểm lộng lẫy vào. Yên tâm, xong vụ này tôi sẽ thưởng cho cô 1 tháng lương. Nhớ diễn đạt vào tôi không muốn mất mặt trước tình cũ.
– Ôi tưởng chuyện gì, em ok ngay. Sếp đã tài trợ từ A –Z tội gì không đi chứ.
Chủ nhật tuần này cô đóng giả làm bạn gái của tôi đi ăn cưới tình cũ nhá (ảnh minh họa)
Chủ nhật tôi dậy sớm make up rồi diện chiếc đầm bó sát thật gợi cảm và đẹp. Ngồi lên chiếc xe ô tô đắt tiền của sếp tôi khá háo hức không biết tình cũ của sếp là cô gái thế nào mà làm anh cay cú, phải thuê tôi đi trêu tức chị ta thế. Vừa bước vào hôn trường, ai nấy cũng nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối. Nắm chặt tay sếp, tôi giả vờ nũng nịu này nọ cho đến khi chạm mặt chú rể.
Trời ơi, sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế này. Gã chú rể chính là bạn trai của tôi. Chúng tôi đang yêu nhau, anh ấy còn hứa cuối năm nay cưới tôi, vậy mà không 1 lời chia tay, không 1 lời gì cả anh ta nghiễm nhiên đi lấy người khác rồi ngày nào cũng nói yêu tôi như mình chưa hề sai gì.
Sốc tận óc trước sự phản bội này, tôi tức hộc máu mà kéo sếp lên hẳn sân khấu rồi thì thầm.
– Sếp diễn thật sâu vào nhá. Chúng ta có chung 1 mối thù, coi như em bỏ 1 tháng lương ra thuê lại sếp diễn đó.
– Gì cơ, cô nói gì tôi chả hiểu??
Không buồn giải thích với sếp, tôi cứ thế mà hôn lấy anh 1 cách cuồng nhiệt thật sâu và lâu trước mặt bao người dù không phải là cô dâu chú rể. Chứng kiến cảnh đó, mọi người ở dưới cứ vỗ tay rần rần nhưng tầm 5 phút thì gã chú rể bỗng lao lên sân khấu kéo sếp ra khỏi tôi mà làm chuyện không tưởng.
– Thu (tên tôi) em điên rồi à?? Sao em dám ngoại tình ngay trong đám cưới của anh??
– Ngoại tình?? Đám cưới của anh?? Anh nói nực cười quá nhỉ?? Kẻ nào đang yêu tôi mặn nồng không nói 1 tiếng mà đi lấy người khác thế. Cô dâu à, chị vào đây tôi nói cho mà nghe nhé. Chồng chị đã ăn nằm với tôi 2 năm nay rồi, hiện giờ tôi đang mang thai con của chồng chị đấy. Sao nào, bị chồng lừa cho 1 cú ngoạn mục đau chứ?? Tiện thể thông báo cho 2 người hay. Đây là chồng sắp cưới của tôi, anh ấy chấp nhận làm cha đứa bé và yêu tôi vô điều kiện đúng không anh yêu?? – Tôi nháy mắt sếp.
Thu em điên rồi à?? Sao em dám ngoại tình ngay trong đám cưới của anh?? (ảnh minh họa)
– Đúng, tôi yêu cô ấy. Ngày cưới bị phản bội em thấy vui chứ?? – Sếp quay sang hỏi đểu cô dâu.
– Đồ tồi!! Anh lừa tôi. Anh là đồ sở khanh, đểu cáng. Hủy hôn, tôi ngu khi mới bỏ bạn trai tốt đi yêu 1 thằng sở khanh như anh.
– Em… đừng hủy hôn mà. Đang là lễ cưới của tụi mình đó.
– Thì sao?? Anh còn để tình cũ vác bụng bầu đến sỉ nhục tôi nữa cơ mà. Tôi thà độc thân cũng không ngu lấy anh nữa.
Cô dâu tức giận úp cả chiếc bánh kem vào mặt chú rể mà bỏ đi trong bực tức. Nhìn đám cưới của 2 kẻ phản bội bị phá nát tan tàn, tôi và sếp nhìn nhau cười hả hê. Bỏ về trong tâm thế của người chiến thắng, thế nhưng lên xe tôi lại khóc như 1 đứa trẻ. Sếp dừng xe lại hỏi tôi.
– Cô ổn chứ?? Mà cô có thai với hắn ta thật à??
– Không, em nói thế để chị kia tức nổ mắt mà hủy hôn thôi. Đồ chó, để em gặp lại hắn lần nữa em sẽ đánh cho hắn biến dạng.
– Tôi cứ ngỡ tôi bị phản bội là đau đớn lắm cơ, ai dè cô còn thảm hơn tôi. Thôi đừng buồn vì 1 kẻ không đáng nữa, đi uống rượu giải khuây nhé.
Theo sếp đi uống rượu, vì cả 2 đang thất tình nên uống cho tới say mềm. Tỉnh dậy thì thấy 2 đứa đang trong nhà nghỉ không mảnh vải che thân. Tôi khóc thì sếp bảo.
– Đừng lo, tôi sẽ cưới em. Tôi sẽ không làm em bị tổn thương nữa đâu.
– Em định lấy đứa con gái đã ăn nằm chán chê với trai như em ư?? Anh không sợ thiên hạ chê cười à??
– Tôi không quan tâm điều đó, hạnh phúc là do mình tạo ra chứ không phải do thiên hạ.
Tôi im lặng và thầm cảm ơn anh về tất cả. Lưỡng lự giữa chuyện này, tôi không biết có nên lấy sếp không?? Chúng tôi đến với nhau vì sự thương hại, đồng cảm, thất tình của cả 2 chứ không phải là tình yêu thật sự.
Theo Thể thao xã hội
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.