Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Thấy chồng đi sinh nhật về người sực nức mùi thơm, vợ đem xăng đốt quần áo rồi lẩm bẩm

Thì ra anh Thảo đi ăn sinh nhật về đến nhà thì chị Sen phát hiện người anh có mùi thơm. Anh một mực khẳng định là do trượt chân ngã trong nhà vệ sinh rồi bị cả lọ sữa tắm bắn lên tay chân quần áo

Chị Sen ở xóm trọ của tôi năm nay mới ngoài 50 tuổi tí thôi mà sao đã đọa ra cái tính ghen khiếp thế. Mới hôm rồi anh Thảo đi chơi về khuya. Lúc đầu hàng xóm nghe thấy tiếng cãi cọ nhau. Sau anh Thảo sợ hàng xóm biết chuyện nên đóng chặt các cửa lại để cho chị vợ tha hồ chì chiết chồng.

Một lúc lâu sau thấy phòng trọ nhà anh Thảo có khói mù mịt bốc lên. Anh Thảo vội vội vàng vàng mở cửa phòng ho lấy ho để. Chả nhẽ ở cạnh phòng nhau mà tôi lại giả vờ như không biết chuyện, sao đành. Tôi bèn chạy sang đứng cửa hỏi vào “có chuyện gì mà nhà cửa khói um lên vậy?”. Anh Thảo ngượng ngùng trả lời “chuyện đàn bà ấy mà!”. Thấy anh Thảo nói có vẻ không quan trọng nên tôi liền quay về nhà mình.

Cách ít bữa nhà bên cạnh lại xảy ra xung đột. Chuyến này thì gay go thật, một tay chị Sen ôm đống quần áo, một tay cầm theo cái can. Chị hất tất cả quần áo của anh thảo xuống sân, tưới xăng đựng trong can lên rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng to, vải tẩm với dầu cháy bốc khói om.

Thấy chồng đi sinh nhật về người sực nức mùi thơm, vợ đem xăng đốt quần áo rồi lẩm bẩm

Thì ra anh Thảo đi ăn sinh nhật về đến nhà thì chị Sen phát hiện có mùi thơm lạ. Thế là chị nổi cơn ghen (ảnh minh họa)

Cả khu trọ chúng tôi chạy hết ra cửa đứng nhìn chẳng hiểu xảy ra chuyện gì. Ngại với mọi người anh Thảo vội vàng phân bua ‘’tối qua đi làm về thì bạn em tổ chức sinh nhật, thế là em ghé luôn nhà bạn ăn uống, liên hoan. Ăn xong em vào nhà vệ sinh. Không quen nên bị trượt chân ngã, tay quệt vào lọ sữa tắm đổ bắn cả vào tay chân quần áo. Em đã rửa sạch rồi mà sao vợ anh bạn lại sành điệu thế mua loại sữa tắm gì mà thơm rõ lâu…”

À, ra là thế. Mọi người gật gù chẳng biết lời phân bua của anh Thảo có đúng không. Thì ra anh Thảo đi ăn sinh nhật về đến nhà thì chị Sen phát hiện có mùi thơm lạ. Thế là chị nổi cơn ghen, cho là anh Thảo đã đi với cô gái trẻ nào nên mới có mùi như thế. Chị đùng đùng đuổi anh ra khỏi nhà “cút đi mà ở với nó”. Rồi chị đem quần áo của chồng ra đốt cho hả giận.

Mọi người khuyên anh Thảo “thôi, anh về gõ cửa xin lỗi vợ. Không chị ấy điên lên đốt cả xóm trọ thì chết toi”. Anh Thảo cũng vã mồ hôi vội hớt hải chạy về phía cửa phòng trọ. Rồi mọi người nghe tiếng anh gõ cửa, năn nỉ rõ lâu… Trong nhà vọng ra tiếng chị vợ hầm hừ rít qua kẽ răng “lại còn có chuyện trượt chân đổ được cả lọ sữa tắm vào người nữa cơ đấy!”

Nhạn Phạm

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: