Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Tiếc 20 ngàn đổ xăng, mẹ kế bắt con gái riêng của chồng đi bộ đến trường

Ấy vậy nhưng lần này chị kiên quyết không đưa bé Na đi học, thực ra chị vẫn không bao giờ coi con riêng của chồng như con đẻ của mình.

Sáng sớm đi làm anh Hùng đã dặn vợ:

– Hôm nay anh thấy bé Na người mệt mệt, em chở con đến trường nhé.

– Giời ôi, nó đã học tới lớp 4 rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu. Con nhà người ta lớp 2 đã phăng phăng đạp xe đến lớp, đằng này nó lớp 4 anh mới để nó tự đi học. Em giờ bao nhiêu việc cho cu Tí đi ăn đi học, nhanh còn ra chợ bày hàng chứ có chơi đâu…

– Thôi em chịu khó tí, con nó mệt đạp xe ốm lại khổ.

Anh chỉ nhỏ nhẹ nói với vợ vậy rồi phóng xe đi vì tin chắc rằng vợ sẽ chở bé Na đi học. Bé Na là con gái của anh với người vợ đầu. Vợ chồng anh ly hôn khi con mới 2 tuổi vì không hợp, anh Hùng nuôi con. Na 5 tuổi anh lấy vợ, được cái vợ hiện tại cũng thương bé Na lắm. Lấy anh cô ấy chăm con anh tới học lớp 2 mới có bầu đẻ thằng cu Tí. Mọi lần Na ốm vợ đều chở con bé đi học hết.

Tiếc 20 ngàn đổ xăng, mẹ kế bắt con gái riêng của chồng đi bộ đến trường

Con sẽ tự đi được ạ, để dành tiền mua mũ ạ. (Ảnh minh họa)

Ấy vậy nhưng lần này chị kiên quyết không đưa bé Na đi học, thực ra chị vẫn không bao giờ coi con riêng của chồng như con đẻ của mình. Nhưng trước mặt chồng chị phải miễn cưỡng làm những việc cho anh vui, giờ chị có con của mình rồi lại càng không muốn chồng thương yêu con riêng hơn con chung.

– Ăn nhanh lên và tự lấy xe đi học đi.

– Con nghe bố nói mẹ sẽ chở con đi mà.

– Giờ chở mày tới trường đi đi về về cũng mất 20 ngàn tiền xăng đấy. Thế mày có muốn cuối tháng được mua 1 cái mũ mới không hay trừ luôn vào tiền này.

– Con sẽ tự đi được ạ, để dành tiền mua mũ ạ.

Vậy là bé Na lại ngoan ngoãn dắt xe đạp rồi đạp tới trường. Chị nậng niu cho con trai ăn cháo rồi chở nó tới nhà trẻ gửi rồi ra chợ bán hàng. Chị vẫn nghĩ bé Na sẽ tới trường được thôi, sáng nay chỉ là nó hơi sổ mũi chút chứ có phải ốm sốt gì đâu. Chẳng qua chồng chị cứ chiều con bé quá nên bắt vợ chở đi học. Chiều quá nó sẽ hư.

Thế nhưng ngay khi vừa mới bày xong hàng để bán thì bất ngờ chị nhận được điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm của con gái riêng của chồng. Có lẽ cô giáo gọi cho anh Hùng không được vì điện thoại của anh mới bị con trai cho vào chậu nước hôm qua nên mới gọi cho vợ:

– Alo… xin hỏi chị có phải là mẹ bé Na tên khai sinh là N.T.M.L học lớp 4A trường Đ.T.H không ạ?

– Dạ, vâng ạ.

– Tôi là cô giáo chủ nhiệm của cháu, cháu Na vừa đến trường nhưng quần của cháu lại có rất nhiều máu. Tôi đã hỏi nhưng cháu chỉ khóc không nói, khuôn mặt rất sợ hãi. Mời chị tới trường…

Cô giáo đã mời luôn phụ huynh tới trường để xem bé Na bị làm sao? Bị từ ở nhà hay trên đường, hay do bị ai đánh. Chị sợ hãi quá lao vội tới trường của con chồng, nó có làm sao thì chồng giết chị mất. Để rồi vừa tới nơi thì chết đứng khi cô giáo chủ nhiệm của con thông báo: “Vừa rồi bé mới chịu nói, bé bị 1 người đàn ông đi đường…”.

Chị chết đứng, sợ hãi tột cùng nhưng vẫn phải gọi điện cho bạn chồng để báo cho chồng vì có thể phải đưa bé Na đi giám định. Để rồi sau đó cầm tờ kết quả giám định của con gái trên tay chồng chị chết lặng:

– Cô, cô đã hại con bé rồi. Tôi nói cô đưa nó đi học cơ mà, nếu cô chở nó đi thì đâu đến nỗi nó bị kẻ khốn nạn đó hãm hiếp cơ chứ. Sao cô khốn nạn vậy hả?

– Em… em xin lỗi.

– Tôi đã bảo cô hãy coi con bé như con, nó ngoan ngoãn như thế chứ có hư gì đâu? Cô cũng là mẹ mà sao cô nỡ như thế hả trời?

Minh Phương/ Theo Thể thao xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: