Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

Tôi chọn số khổ cho mình vì yêu

Khi anh bực tôi chuyện gì là chửi không thương tiếc, từ lúc yêu tới giờ tôi chưa chửi anh tiếng nào. 

Tôi chọn số khổ cho mình vì yêu

ảnh minh họa

Tôi 21 tuổi, xinh xắn hiền lành, hai năm qua tôi đã tự chèo lái tình yêu của mình trước bao nhiêu sóng gió, nhưng hôm nay tôi rất bối rối. Tôi và anh quen nhau trong sự phản đối của gia đình vì có mối quan hệ họ hàng 4 đời. Anh biết pháp luật chỉ cấm trong phạm vi 3 đời nên đã đứng lên chống lại gia đình và dòng họ để bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Vượt qua bao nhiêu sóng gió chúng tôi cũng được mọi người chấp nhận.

Tôi biết anh vì yêu tôi mà khổ nhiều lắm, nhưng tôi cũng khổ không kém. Tôi buông bỏ cái khổ của mình xuống để yêu thương và bù đắp cho anh. Tôi nhận thấy mình là người biết cam chịu vì anh khá gia trưởng. Chúng tôi đôi lúc giận nhau lắm tôi mới gọi anh là “mày” thì anh bắt lỗi và mắng tôi, tôi lại xuống nước xin lỗi để tình yêu yên ấm. Thế nhưng khi anh bực tôi chuyện gì là chửi không thương tiếc, từ lúc yêu tới giờ tôi chưa chửi anh tiếng nào. Tôi buồn lắm nhưng vẫn cam chịu và yêu thương anh hết mực, liệu tôi cứ mãi như thế này có tốt cho mối quan hệ của cả hai không?

Theo VNE

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: