Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, ai ngờ mẹ chồng nghe lỏm rồi… nổi đóa lên

Biết vợ chịu ấm ức nhưng anh chồng vẫn bảo “nhà mình từ xưa đến giờ phải theo mẹ. Em liệu cư xử cho êm ấm”. Cô Hoa bực cãi “anh thích êm ấm cứ ở với mẹ anh, còn tôi và con sẽ thuê nhà ra ở riêng”. Mới nói thế mà bà mẹ chồng nổi đóa lên

Cô Hoa giáo viên bao nhiêu chàng trai theo đuổi, thế mà không biết duyên số thế nào anh chàng thợ may lại may mắn vớ được cô. Mọi người đón già đoán non, cô Hoa lấy chồng chắc được chiều.

Thế nhưng tôi ở cạnh nhà anh chàng thợ may nên biết nhà anh này cũng sống cảnh vẻ, khách sáo. Anh ta cũng sống phụ thuộc mẹ nhiều lắm. Nhà con một, bố mất từ hồi anh ấy còn nhỏ nên sống với mẹ. Bà mẹ cũng là người rất quân phiệt và nghiêm khắc nên con trai nhất nhất làm theo ý mẹ.

Hai người cưới nhau con đã 6, 7 tuổi mà vẫn ăn chung với mẹ chồng. Cô Hoa là giáo viên, lương có thế là cũng không được tự do mua gì theo ý mình. Mọi thứ đều phải đợi mẹ chồng cho phép. Lâu dần, nỗi bực tức tích tụ nên mẹ con có lúc xô xát. Có điều cô Hoa là giáo viên nên cũng không dám to tiếng với mẹ chồng, chỉ đôi khi cự nự ở mức độ đóng cửa ở trong nhà.

Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, ai ngờ mẹ chồng nghe lỏm rồi… nổi đóa lên

Cô Hoa là giáo viên, lương có thế là cũng không được tự do mua gì theo ý mình. Mọi thứ đều phải đợi mẹ chồng cho phép (ảnh minh họa)

Biết vợ chịu ấm ức nhưng anh chồng cũng chẳng dám can ngăn mẹ, chỉ bảo vợ “nhà mình từ xưa đến giờ phải theo mẹ. Em liệu mà cư xử cho êm ấm”. Nghe thế cô Hoa bực với chồng lắm “anh thích êm ấm cứ ở với mẹ anh. Còn tôi và con sẽ thuê nhà ra ở riêng”. Hai vợ chồng mới nói với nhau có thế mà bà mẹ chồng đi ngang qua cửa phòng, nghe được bà nổi đóa lên. Bà mang quần áo đồ đạc của cô Hoa vứt hết ra sân. Bấy giờ cô Hoa đành thu dọn đồ rồi dắt con đi.

Còn lại hai mẹ con sống với nhau mấy bữa cũng thấy buồn chán. Bà mẹ chồng thì hi vọng cô Hoa sẽ về xin bà tha lỗi cho. Còn anh chồng thì ngày càng nhớ vợ nhớ con, muốn mon men đến nơi cô Hoa thuê ở để làm lành nhưng cô Hoa tảng lờ như không biết. Cuối cùng anh ta không nhịn được nữa  bèn xuống thang nói xin cô hãy đưa con về. Nhưng cô Hoa cương quyết không trở về sống cùng mẹ anh mà sẽ làm lụng để dành tiền, xây nhà riêng ở để mẹ con không còn mâu thuẫn.

Nghe ra, ban ngày chồng cô Hoa đi làm may, tối lại về ở với mẹ con cô. Hai năm sau họ mua được một căn nhà nhỏ. Bấy giờ bà mẹ chồng ở riêng ra cũng không đối xử với cô Hoa như trước nữa.

Nhạn Phạm

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: