Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Vợ mang cơm trưa cho chồng thì bắt gặp anh đang ép sát cô thư ký ở cầu thang

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra, thế nhưng đang bước thì Hằng nghe thấy âm thanh hôn chùn chụt phát ra ở cầu thang.

Cả tuần nay trưa nào cũng chỉ có mẹ con Hằng ăn cơm với nhau chứ Phong chồng cô báo bận việc không có thời gian để về. Nói thật thì Hằng buồn lắm, trước đây chồng còn giữ cái ghế trưởng phòng thì thời gian rảnh cũng nhiều. Nhưng từ khi lên cái ghế giám đốc thì cô chẳng có nhiều thời gian gần gũi chồng nữa, lắm hôm Phong về 11 giờ đêm thì Hằng đã ôm con ngủ mất rồi. Chẳng thế mà đời sống “chăn gối” của vợ chồng Hằng cũng không thường xuyên, thế nhưng Hằng chẳng nghi ngờ gì cả mà cô càng thương chồng mình vì ngày nào cũng đi làm vất vả đến thời gian nghỉ chẳng có.

Dù bạn bè có nói nên quản chặt chồng vào vì bây giờ leo lên cái ghế giám đốc thì gái đeo bám rất nhiều. Vậy nhưng Hằng chỉ cười mà không nói điều gì cả vì cô tin tưởng rằng đàn ông trên thế giới này có phản bội lại vợ con thì chồng cô vẫn luôn luôn chung thủy.

– Mày cứ thế này thì chồng nó càng cặp bồ, vợ mà dễ dãi thì chồng càng có lý do đi ngoại tình. Đừng có mà để đến lúc phát hiện ra thì chẳng cứu vãn nữa.

– Khiếp, bọn mày cứ lo xa. Chồng tao bận tối mặt mũi thì hơi sức đâu mà ngoại tình, anh ấy nhát gái lắm. Bây giờ đến bữa trưa chồng tao cũng phải ăn ngoài với đồng nghiệp đấy vì chẳng có thời gian.

Vợ mang cơm trưa cho chồng thì bắt gặp anh đang ép sát cô thư ký ở cầu thang

(ảnh minh họa)

– Làm sao mày biết là lão chồng mày ăn với đồng nghiệp hay lại tranh thủ chút đỉnh kéo gái vào nhà nghỉ. Bọn đàn ông giờ ranh ma lắm nên mình cứ quản cho chắc.

Nghe con bạn nói câu đó thì bỗng dưng Hằng cũng thấy có lý, cô bắt đầu có chút lo lắng. Tối hôm đó ăn cơm xong thì Hằng có nói bóng gió.

– Dạo này việc bận lắm sao mà anh gầy thế hả chồng? Hay là lại ra ngoài gái gú mất sức nên thế.

– Vớ vẩn, anh làm gì có cô nào. Chắc tại cả tháng buổi trưa không được ăn cơm vợ nấu nên sút cân đấy. Khổ anh lắm, nên em phải tẩm bổ cho anh đấy nhé.

– Anh muốn gì em cũng chiều…chỉ cần đừng ngoại tình là được. Nếu để em phát hiện ra thì anh chết chắc đấy.

– Được rồi…anh mà ngoại tình thì cho em cắt phăng của quý luôn. Tất nhiên là đời này anh sẽ không ngu mà đi ngoại tình để đánh mất tất cả.

Thấy chồng nói vậy thì Hằng an tâm lắm và nghĩ chắc do mình quá đa nghi. Thương chồng vất vả nên hôm đó Hằng gửi con cho bà ngoại rồi đi chợ mua mấy món ngon mà chồng thích vì từ nay cô tự nhủ sẽ mang cơm trưa đến công ty cho chồng mình ăn. Vừa đi Hằng vừa hí hửng lắm vì tin chắc rằng chồng sẽ vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Thế nhưng cái lúc chờ thang máy lâu quá thì Hằng quyết định đi cầu thang thoát hiểm.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra, thế nhưng đang bước thì Hằng nghe thấy âm thanh hôn chùn chụt phát ra ở cầu thang. Cô tò mò xem đôi nào lại đi làm cái chuyện đó, để rồi choáng váng khi người đó chính là chồng mình. Phong đang ép sát cô thư ký nóng bỏng vào tường sờ soạng khắp người rồi hổn hển.

– Em thơm thật đấy, chỗ ấy cũng mịn nữa…anh hết chịu nổi rồi đây này…

– Gớm…anh đang nịnh em đấy à? Nghe bảo vợ anh xinh lắm mà.

– Vợ anh xinh sao bằng em chứ? Với lại con vợ anh hôi hám lắm…mỗi lần gần gũi anh muốn phát nôn. Chính vì thế là trưa nào anh cũng ở lại với em đấy. Anh thèm lắm rồi…em tụt váy cho anh làm 1 nháy ở đây nhé.

– Nhưng em sợ lắm…lỡ có ai thì chết cả nút.

– Yên tâm đi, chẳng có ai ngu đi cầu thang thoát hiểm bao giờ cả. Em cứ tụt váy đi.

Vợ mang cơm trưa cho chồng thì bắt gặp anh đang ép sát cô thư ký ở cầu thang

(ảnh minh họa)

Nghe đến đó thì Hằng điên tiết lắm, cô không ngờ lão chồng mình lại khốn nạn đến như thế. Vậy nhưng cô lấy lại bình tĩnh sau khi nhìn cảnh chồng điên cuồng sờ soạng cô thư ký. Hằng đặt hộp cơm xuống rồi lấy con dao gọt hoa quả trong túi ra tiến đến nhìn chồng tỉnh bơ. Khỏi phải nói lúc đó Phong và cô thư ký hoảng sợ như nào, cả hai cuống quýt mặc lại quần áo nhưng Hằng giật mạnh đến rách hết…

– Mặc làm gì hả chồng…vì rồi anh cũng sẽ phải cởi mà?

– Em….em sao em lại ở đây.

– À…là vì tôi thương anh nên mới nấu mang cơm trưa đến cho anh ăn đấy. Cơ mà có vẻ trưa nào anh cũng được cô thư ký đút đầy họng nên chẳng đói nhỉ? Mỗi ngày làm mấy hiệp mà đến tụt cả cân thế hả chồng?

– Em tha cho anh…chỉ là anh….

– Chỉ là anh chê tôi hôi hám chứ gì? Anh từng nhớ tôi nói không, nếu tôi phát hiện anh ngoại tình thì tôi sẽ cắt phăng của quỳ của anh luôn. Giờ thì tôi sẽ làm luôn, à mà cô thư ký của anh có vẻ cũng lẳng lơ, hay là tôi cũng cắt luôn “phần dưới” cô ta cho hết cái thói ve vãn đàn ông đi nhỉ.

Nghe đến đó cô thư ký hét toáng lên, mọi người cả công ty nghe được kéo đến xem. Khỏi phải nói lúc đó Phong xấu hổ như nào, còn Hằng thì lao tới cầm con dao rạch luôn vào “phần dưới” của chồng và bồ. Tất nhiên cô chỉ cắt bên ngoài để dọa hai người đó một trận…thế nhưng cả Phong lẫn cô thư ký tưởng mình bị mất cái đó thì ngất luôn tại chỗ. Màn ngoại tình của cả hai bị Hằng cho lên mạng bêu rếu…Phong khóc lóc quỳ xin vợ tha thứ, còn cô thư ký xấu hổ quá không dám đến làm việc nữa. Có lẽ từ giờ Phong tởn đến già không dám ngoại tình nữa.

An Vy / Theo thể thao Xã hội

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: