Chuyển công tác bây giờ cũng mất mấy trăm triệu và phải có quen biết, trong khi lương chúng tôi chỉ 10 triệu/tháng thì biết làm sao?
Vợ chồng tôi làm cách nhau 120 km, mới cưới nên còn khó khăn về kinh tế, gia đình 2 bên cũng nghèo nên 2 đứa phải tự lập. Bây giờ tôi chẳng biết sao cả, không biết nên lựa chọn như nào. Tôi đi làm thì 2 năm sau xin chuyển công tác về cách nhà 50km, tôi định sáng đi rồi chiều về, còn vợ muốn chuyển về hẳn luôn. Tôi còn đắn đo quá vì chuyển công tác bây giờ cũng mất mấy trăm triệu và phải có quen biết.
Ảnh minh họa.
Với số tiền đó thực sự rất khó khăn với tôi. Lương 2 đứa làm công chức chỉ có 10 triệu/tháng, biết bao giờ mới đủ số tiền như vậy. Còn chuyện nhà cửa nữa, tôi định dành tiền xây nhà gần cơ quan vợ, còn mình đi làm xa cách 50 km, sáng đi chiều về, rồi sau này nhà cửa xong xuôi tôi tích góp rồi xin chuyển về gần vợ. Mong những lời khuyên của các bạn vì bản thân tôi còn trẻ nên chưa nghĩ và lường trước mọi việc. Xin cảm ơn.
Khải/Theo Ngoisao.net
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.