Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Đánh mất tất cả trong phút nóng giận…

Một cặp vợ chồng đã kết hôn 10 năm rồi nhưng vẫn không có con. Mặc dù gia đình và bạn bè đều khuyên họ ly dị, nhưng tình yêu trong đôi vợ chồng trẻ quá mãnh liệt. Họ vẫn tiếp tục bên nhau và hy vọng sẽ có một đứa con trước ngày kỷ niệm 11 năm.

Đánh mất tất cả trong phút nóng giận... 

ảnh minh họa

Năm tháng trôi qua.

Một ngày, trên đường đi làm về, người chồng không tin vào mắt mình khi thấy vợ mình đang đi dạo phố cùng với một người đàn ông lạ mặt, trông họ rất hạnh phúc. Một tuần sau, anh lại bắt gặp vợ mình đi cùng người đàn ông đó, ôm ấp nhau, thậm chí hai người còn trao nhao những nụ hôn tạm biệt. Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Anh rất tức giận và cảm thấy bị phản bội.

Buổi tối hôm ấy, người chồng trở về nhà sau một ngày đầy mệt mỏi và suy nghĩ, anh quyết định sẽ nói chuyện thảng thắn với vợ. Khi anh với tay tới chiếc bình thủy tinh định rót nước uống thì điện thoại reo. Anh nhấc máy thì nghe đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông: ”Chào em, tối nay anh sẽ tới nhà em nhé, hy vọng chồng em…”

Anh tức giận cúp máy mà không để bên kia nói hết. Mọi chuyện dường như đã quá sức chịu đựng của anh. “Chắc chắn là gã đàn ông đó, cô ấy đang ngoại tình”. Suy nghĩ đó khiến anh gần như phát điên và bắt đầu đập phá đồ dạc trong nhà. Chiếc bình thủy tinh trên tay anh cũng rớt xuống sàn nhà và tan thành nghìn mảnh.

Nghe thấy tiếng ồn, người vợ vội vàng chạy vào “Có chuyện gì vậy anh?” Nhưng anh đang hoàn toàn mất bình tĩnh, trong cơn giận dữ, anh vô tình đẩy mạnh cô. Cô ngã sõng soài xuống đất và bất tỉnh. Vài giây sau, người chồng mới nhận ra cô không hề cử động, cô bị những mảnh thủy tinh vỡ cắm vào ngực và bụng, máu đang tuôn ra từ người cô. Anh vội vã tìm mọi cách sơ cứu nhưng vô ích. Cô đã chết.

Trong tay cô vẫn nắm chặt một chiếc phong bì, anh run run lấy ra và đọc. Là lá thư mà vợ anh viết cho anh, trái tim anh như bị bóp nghẹt:

“Chồng yêu của em, em không biết phải nói với anh như thế nào, nên em đã viết lá thư này. Suốt một tuần nay, em đã đi khám liên tục để thật chắc chắn trước khi báo với anh tin trọng đại này. Bác sĩ đã xác nhận rằng em đang mang thai. Con của chúng ta được 5 tháng rồi đấy.

Anh không tin được đâu. Ai mà ngờ được vị bác sĩ khám cho em lại chính là người anh thất lạc bao lâu nay. Anh ấy đã hứa với em sẽ chăm sóc em và con của chúng ta một cách tốt nhất mà không thu một khoản phí nào.

Em quá hạnh phúc để nói nên lời.

À, em đã hẹn anh ấy tối nay tới nhà mình dùng bữa đấy!

Yêu thương anh rất nhiều.

Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em.

Vợ của anh.”

Đánh mất tất cả trong phút nóng giận...

Ảnh minh họa: Internet.

Cùng lúc đó anh nghe tiếng gõ cửa, là người đàn ông đi cùng vợ anh. Anh ta bước vào và nói, ”Xin chào, tôi là John, anh trai của vợ anh …” và rồi anh ta nhận ra vẻ bàng hoàng trong mắt người chồng và rồi nhìn thấy em gái mình đang nằm trong vũng máu. Ngay lập tức, John gọi xe cứu thương, nhưng không kịp nữa rồi. Cô đã mãi ra đi…

Đánh mất tất cả trong phút nóng giận...

Chúng ta không nên phán xét người khác khi chỉ nhìn từ một phía. Nhất là trong một mối quan hệ, thay vì để cho cơn giận vượt ngoài tầm kiểm soát rồi phải hối hận sau này, mỗi người chúng ta đều nên ngồi lại và cùng nhau làm rõ mọi chuyện. Không phải phải thử chúng ta nghe tận tai, thấy tận mắt đều là đúng.

Theo PNSK

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: