Ngân hỏi dồn dập:”Anh làm sao?” Vừa nói cô vừa ép sát chồng vào tường, thấy bộ ngực của Ngân lấp ló sau lớp váy mỏng, Thắng tặc lưỡi:”Thôi thì thử xem sao, cũng chẳng mất gì.”
ảnh minh họa
Năm nay đã hơn 35 tuổi nhưng Thắng chưa bao giờ có cảm tình với cô gái nào. Nói ra thì mọi người không tin, nhưng thực sự anh chưa nói chuyện với người phụ nữ nào được hơn 2 lần.
Ngoài những người đồng nghiệp, những người cần giao tiếp trong công việc, Thắng tuyệt đối không giao du bên ngoài với nữ giới. Ai ai cũng nghĩ rằng anh là gay, và bản thân Thắng cũng lờ mờ đoán rằng mình có lẽ không thích phụ nữ.
Nhưng chỉ có bố mẹ anh ở nhà là không hề hay biết chuyện gì, ngày nào họ cũng gọi điện giục con trai lấy vợ. Thắng không dám nói ra sự thật vì sợ bố mẹ sẽ đau lòng, hơn nữa, anh sợ hàng ở quê xóm chê cười thì bố mẹ anh sẽ xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Giữa năm nay, mẹ Thắng sau nhiều lần khuyên con lấy vợ không được thì bà chuyển sang ép buộc:
-Nếu từ đâu đến cuối năm mày không có vợ thì đừng về quên ăn tết nữa, đừng nhìn mặt bố mẹ nữa, tao sẽ từ mặt mày.
Vì nhà chỉ có mình Thắng là con trai, nên mẹ anh phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường, Thắng không thể cãi lời mẹ. Anh đành lên kế hoạch lừa đại 1 cô gái nào đó, nhưng nhìn đi nhìn lại, chỉ có Ngân- cô đồng nghiệp hiền lành là dễ vào bẫy nhất.
Hơn nữa, Thắng cũng thừa biết Ngân có ý với mình, vậy nên kế hoạch càng dễ dàng được thực hiện hơn bao giờ hết.
Trước kia anh không để ý Ngân nhưng bây giờ, anh liên tục thả thính cô, mà thả là dính vì Ngân vốn đã thích Thắng từ trước. Cuối cùng sau 3 tháng yêu nhau, thấy con người, tính cách của Ngân cũng khá tốt, Thắng quyết định tổ chức đám cưới cho bố mẹ vui lòng.
Cho tới ngày cưới, Thắng vẫn chưa hề đụng vào người vợ, Ngân thì cứ nghĩ anh giữ cho mình, còn sự thật thì Thắng không có nhu cầu làm chuyện đó với cô.
Đêm tân hôn, Ngân cời đồ ra trước mặt rồi mơn trớn khuôn mặt chồng nhưng Thắng vẫn thản nhiên ngồi hút thuốc, Ngân thấy lạ mới hỏi:
-Anh…sao không..tân hôn đi?? Em chờ ngày này lâu lắm rồi.
Thắng trốn tránh đáp:
-À, hôm nay anh mệt quá nên để hôm khác nhé.
Ngân uất ức đắp chăn đi ngủ. Nhưng đêm hôm sau, chồng cô vẫn viện lý do để không làm chuyện đó, Ngân ức quá bật khóc, cả đêm cô không ngủ mà cứ thút thít khiến Thắng cũng mất ngủ.
Đã 3 đêm như vậy, Thắng thì thản nhiên dửng dưng còn Ngân thì khóc sưng cả mắt.
Đến hôm thứ 4, Thắng chưa kịp nói gì thì Ngân lại rưng rức:
-Anh cưới tôi về làm gì cơ chứ?? Để anh bỏ mặc tôi thế này đây hả?? Tôi dã bị anh lừa rồi.
Thắng nhìn mặt cô vợ đáng thương quá liền ú ớ:
-Lừa cái gì chứ…tại anh..
Ngân hỏi dồn dập:
-Anh làm sao??
Vừa nói cô vừa ép sát chồng vào tường, thấy bộ ngực của Ngân lấp ló sau lớp váy mỏng, Thắng tặc lưỡi:
-Thôi thì thử xem sao, cũng chẳng mất gì.
Nói rồi, anh đẩy vợ xuống giường, được chồng đè ngửa ra, Ngân sung sướng lắm, cô chớp mắt liên tục rồi lả lơi vuốt ve anh, Thắng nhào vào thử hôn lên cổ lên ngực vợ thì thấy cảm giác điện giật là lạ.
Sau đó, anh sung quá quất luôn 3 hiệp khiến vợ mệt rã rời. Xong xuôi bỗng nhiên Thắng nhìn chằm chằm vào người vợ từ đầu đến cuối rồi nói:
-Không ngờ cảm giác đó lại đã như vậy nhỉ.
Ngân tủm tỉm cười còn Thắng thì lẩm bẩm :
-Thế mà cứ tưởng mình không thích phụ nữ.
Ngân nghe được chồng nói thì sán lại gần ngồi lên đùi anh rồi nói:
-Đó là anh cứ tưởng tượng ra thôi, anh quá khép mình và không chịu nói chuyện với phụ nữ thì làm sao yêu được, anh phải tìm hiểu sâu và kỹ thì mới biết được phụ nữ chúng em không người nào có thể cưỡng lại được.
Biết là vợ trêu đùa nhưng Thắng vẫn mỉm cười sung sướng, anh vật vợ nằm ngửa rồi hét lên:
-Nữa đi, anh muốn nữa.
Vậy là từ hôm đó, chẳng đêm nào Thắng cho vợ được ngủ yên. Đêm nào cũng hùng hục trả bài 5 hiệp còn bị anh đòi thêm, đến giờ Thắng đã nhận ra giới tính thật của mình rồi, suýt nữa thì nhầm to.
Theo Blogtamsu
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.