Cô ấy là mối tình đầu và tôi yêu cô ấy thật lòng, càng níu giữ tôi thấy cô ấy càng ghét tôi hơn.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi sinh năm 1992, cô ấy sinh năm 1995. Chúng tôi quen nhau khi cùng làm một công ty, yêu nhau được 4 tháng với biết bao dự định. Đến khi công khai với gia đình, bố mẹ cô ấy không đồng ý vì hai đứa không hợp tuổi. Ban đầu, tôi động viên cùng nhau cố gắng thuyết phục bố mẹ chấp thuận, nhưng rồi vì áp lực cô ấy bảo: “Em mệt mỏi lắm buông tay đi”.
Lúc đó tôi suy sụp lắm, những lúc như vậy cô ấy cũng động viên, bảo tôi quên cô ấy đi. Tôi buồn lắm, vẫn cố níu kéo cuộc tình này, nhưng càng níu giữ tôi cảm thấy cô ấy càng ghét tôi hơn và càng xa tôi hơn. Tôi suy sụp nghĩ đến cái chết nhưng may có được những người bạn đã lôi tôi ra và cho tôi lời khuyên để vượt qua.
Tôi nhắn tin xin lỗi vì những ngày qua đã làm phiền cô ấy nhiều như vậy và muốn cắt liên lạc, nhưng rồi cô ấy nhắn tin lại chúc mừng tôi đã vượt qua được. Chúng tôi nhắn tin qua lại như ngày xưa, chỉ thiếu những câu nói tình cảm thôi. Càng làm như vậy, tôi càng nhớ cô ấy, giờ tôi phải làm sao? Cô ấy là mối tình đầu và tôi yêu cô ấy thật lòng.
Theo Ngoisao.net
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.