Mỗi lần cãi vã, anh lại nhắn tin cho tình cũ và ra khỏi nhà, bỏ mặc tôi một mình. Anh nói, lấy tôi là sai lầm của anh…
ảnh minh họa
Tôi kém chồng 4 tuổi, chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì tổ chức đám cưới. Anh là mối tình đầu của tôi, còn tôi là mối tình thứ 3 của chồng, trước tôi, anh yêu một người bằng tuổi hơn 2 năm, nhưng rồi chẳng hiểu vì lý do gì, họ chia tay.
Sau khi chị ta lấy chồng thì chúng tôi cưới nhau. Chúng tôi cưới nhau được hơn 1 năm thì tôi nghe nói người cũ của anh bỏ chồng, cô ấy về nhà bà ngoại sống và nuôi con một mình. Kể từ thời điểm đó, tôi để ý thấy chồng và người cũ thi thoảng lại liên lạc với nhau. Tất nhiên, anh giấu tôi, nhưng với sự nhạy cảm của người vợ, tôi vẫn biết.
Tôi cũng chỉ nhắc nhở chồng, anh đừng để mối quan hệ cũ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và yêu cầu anh sống có trách nhiệm hơn nữa với mẹ con tôi, nhất là con. Anh im lặng không nói gì và tôi biết họ vẫn lén lút gặp gỡ nhau sau lưng tôi.
Cuộc sống hai vợ chồng tôi khá chật vật, vì con hay ốm, chúng tôi lại không sống cùng ông bà nội ngoại, nên mỗi khi com ốm tôi lại phải nghỉ việc ở nhà chăm con. Thu nhập của tôi chẳng được bao nhiêu, trong khi chồng thì không chí thú chuyện làm ăn. Cũng không cùng tôi chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa. Nên cuộc sống vợ chồng căng thẳng.
Giữ lúc đó tôi lại mang bầu, anh yêu cầu tôi bỏ thai vì sợ không đủ kinh tế để nuôi, anh nói đợi kinh tế ốn ổn thì tính tiếp chuyện con cái, nhưng tôi nói, con cái là cái duyên, không thể bỏ con được, dù khó khăn như thế nào thì tôi cũng vẫn muốn giữ lại con. Anh nổi khùng lên, nói tôi không nghe lời anh, tự ý làm mọi chuyện thì tự chịu trách nhiệm mọi chuyện.
Kể từ đó, anh không đưa tiền lương cho tôi, tháng nào tôi cũng phải hỏi anh mới đưa và thái độ khó chịu. Khiến cuộc sống giữa tôi và anh lại càng trở nên căng thắng hơn. Mỗi lần hai vợ chồng cãi vã, anh lại bỏ đi ra ngoài, khuya mới về, có hôm không về. Tôi không biết anh đi đâu.
Gần đây, anh còn công khai chuyện gặp gỡ tình cũ, mỗi lần cãi vã, anh lại nhắn tin cho chị ta hỏi đang ở đâu, anh đến tâm sự. Tôi nói anh điện thoại cho ai, anh nói “Cho người yêu cũ của tôi đấy, cô muốn làm gì?”. Rồi anh bỏ đi, mặc tôi bụng mang dạ chửa và đứa con 2 tuổi khóc mếu đòi mẹ.
Sau rất nhiều lần như vậy, tôi làm ầm lên, nói anh không muốn sống với tôi, không tôn trọng tôi nữa thì chia tay. Anh thẳng thừng nói với tôi rằng, chia tay thì chia tay. Tôi cũng chán cô lắm rồi, lấy cô là lựa chọn sai lầm của anh. Tôi không biết, anh nói điều đó trong lúc bực tức hay trong thâm tâm anh nghĩ như vậy, nhưng nó làm tôi tổn thương rất nhiều.
Tôi muốn ly hôn với anh, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, nói để khuyên chồng tôi dần. Bố mẹ tôi cũng đi nói chuyện với bố mẹ chồng, nhưng ông bà vẫn bênh con, nói tôi phải như thế nào thì anh mới hành động như thế. Họ vẫn đổ mọi tội lỗi lên người tôi. Tôi nên làm thế nào bây giờ, có nên tiếp tục chịu đựng hay ly hôn để giải phóng cho cả anh và tôi?
Theo Đất Việt
Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.