Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

Lần đầu lần đầu làm ‘chuyện ấy’ của chàng trai 25 tuổi…

Cảm giác căng mịn, ấm áp và vô cùng mềm mại khi chạm vào “cái đó” của cô gái ấy khiến anh chàng cứ ngây ra… Toàn thân như có một luồng xung điện trải dài làm cho gã trai 25 tuổi đầu ngất ngây trong hạnh phúc…

Lần đầu lần đầu làm ‘chuyện ấy’ của chàng trai 25 tuổi... 

ảnh minh họa

Lần đầu gặp mặt ở công ty gã đã bị mê hoặc bởi đôi mắt đen lay láy sâu thẳm của cô đồng nghiệp trẻ. Khuôn miệng lúc nào cũng sẵn một nụ cười làm tan chảy những trái tim rắn rỏi nhất hay cả những núi băng cũng tan chảy khi gặp nụ cười tỏa nắng ấy.  Kể từ khi vào làm gã đã lặng lẽ ấn nút theo dõi trên trang cá nhân của cô ấy mà chẳng dám “add friend” vì sợ sẽ bị từ chối.

Lặng lẽ xin số điện thoại từ các đồng nghiệp để rồi nhiều lần soạn những dòng tin nhắn dài dằng dặc, soạn xong gã tự xem một mình, cười nhẹ rồi xóa. Vì gã sợ gởi đi rồi chỉ nhận được dòng tít “đã xem”. Gã lưu tên cô ấy là crush trong trái tim đầy ngô nghê của gã đàn ông 25 tuổi chưa nếm trải vị đời. 25 tuổi ngoài kia bao gã trai đã lọc lõi hương vị ái tình. Còn gã vẫn luôn tự hào rằng mình là gã trai trinh nguyên duy nhất của những gã trai 25 tuổi. Mặc cho sự trêu chọc của mọi người rằng: trai 25 tuổi mà chưa bóc tem thì để hết date chẳng còn ai sử dụng nữa. Gã lại cười xuề khi bất chợt thấy bóng dáng ai kia…

Hôm ấy công ty tổ chức dạ tiệc cuối năm, mọi người chơi các trò chơi, trong đó có trò bịt mắt sờ tay đoán người. Cô ấy lần lượt sờ tay các chàng trai trong công ty, mấy gã kia cứ hét ầm lên sờ chỗ này chỗ kia nữa đi em. Tới gã, gã bỗng dưng thấy cơ thể nóng bừng lên. Cô ấy nắm bàn tay gã, bàn tay cô ấy chạm vào gã cảm nhận được sự căng mịn, ấm áp mà đầy mềm mại đến lạ. Mặt gã đỏ âu khi cô ấy mân mê từng ngón tay của gã, mọi người cười ồ lên trước sự thẹn thùng của gã trai to xác mà ngây trẻ.

Tối ấy ra về gã lấy hết can đảm nhắn tin cho cô ấy: “Đây là lần đầu tiên có người khác giới nắm tay tôi đấy, ấy chịu trách nhiệm với tôi đi…”. Cô ấy trả lời lại bằng một biểu tượng mặt cười rồi im lặng. Gã thấy xấu hổ và tắt vội.

Sáng hôm sau gã đi làm sớm đã thấy cô ấy đứng ở trước cổng công ty đưa cho gã túi đồ ăn sáng rồi mỉm cười nói: “Em chịu trách nhiệm rồi đó nha …”. Nụ cười thật nhẹ mà ấm áp quá, mặt gã lại đỏ bừng – chắc do hôm nay nắng sớm quá!

Crush của gã nhìn gã rồi cười, khẽ nói: “Còn anh tính không chịu trách nhiệm gì với người ta cả sao?”. Ấy có phải là đồng ý không nhỉ, gã hạnh phúc quá. Thế giới lúc này dường như chỉ còn có gã với cô ấy mà thôi. Gã ấp úng mãi mới nói hết một câu: “Anh chịu trách nhiệm cả đời với em”…

Lần đầu lần đầu làm ‘chuyện ấy’ của chàng trai 25 tuổi...

Và thế là từ ấy gã dã mất đi crush của gã mà từ nay gã đã có một người con gái để cùng yêu thương…

Theo PNSK

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: