Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

Nỗi cô đơn tuyệt đẹp trong ‘Into the wild’

Giữa khung cảnh tuyết trắng, sự cô đơn của Christopher như một mũi dao nhọn khía vào trái tim khán giả.

Into the Wild (Về với thiên nhiên) là bộ phim tiểu sử dựa trên cuốn sách cùng tên được viết bởi Jon Krakauer vào năm 1996, kể một câu chuyện có thật về chuyến đi xuyên Bắc Mỹ của Christopher McCandless cùng với cuộc sống của anh ở vùng hoang dã Alaska vào đầu những năm 1990.

Nỗi cô đơn tuyệt đẹp trong ‘Into the wild’

Phim do Sean Penn đạo diễn, với sự góp mặt của Emile Hirsch trong vai Christopher McCandless, và các diễn viên Catherine Keener, Vince Vaughn, Kristen Stewart và Hal Holbrook… Ngay khi công chiếu tại liên hoan phim Rome 2007, bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả. Into the Wild nhận được hai đề cử Quả cầu vàng, hai đề cử Oscar nhưng không giành được danh hiệu nào.

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về hành trình xuyên quốc gia của McCandless, với hai mốc thời gian kể chuyện đan xen nhau: một là khi anh đang bị mắc kẹt tại một vùng hẻo lánh ở Alaska, hai là chuyến hành trình hai năm của anh qua nhiều vùng đất trước khi đến Alaska.

Cậu thanh niên Christopher McCandless (Emile Hirsch) có một cuộc sống bình thường như mọi người, với tấm bằng đại học của trường Đại học Emory ở Atalanta, Georgia với gia đình có bố, mẹ, em gái. Nhưng anh cảm thấy cuộc sống này không phù hợp với mình. Christopher lên kế hoạch bỏ lại mọi thứ, dấn thân vào cuộc sống trải nghiệm đầy tự do.

Trên chuyến hành trình xuyên quốc gia của mình, Christopher gặp gỡ rất nhiều người bạn mới. Họ đều đề nghị giúp đỡ nhưng anh không dừng lại bất cứ đâu. Christopher đặt chân lên tận vùng đất hẻo lánh xa xôi tại phía Bắc của Công viên Bảo tồn Quốc gia Denali ở Alaska.  Anh tìm thấy chiếc xe bus bỏ hoang và chọn nó làm điểm dừng chân của mình.

Nỗi cô đơn tuyệt đẹp trong ‘Into the wild’

Khoảng thời gian đầu ở Alaska, Christopher thực sự sống với lý tưởng của mình. Một cuộc sống tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên, cô lập hoàn toàn với xã hội. Buổi sáng, Christopher kiếm thức ăn, tối đọc sách và viết nhật ký về những ngày tháng của mình.

Nhưng khi chỉ còn lại một mình, Christopher đã có những tháng ngày cô đơn nhất. Anh tự nói chuyện với bản thân khi làm việc. Thậm chí, anh quyết định không săn thú, chuyển sang ăn chay vì không muốn làm tổn thương bất cứ loài động vật nào.

Nỗi cô đơn tuyệt đẹp trong ‘Into the wild’

Những tháng ngày mùa đông ở Alaska của Christopher đã tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng cũng buồn bã nhất màn ảnh. Sự cô độc của Christopher không phải vì anh chỉ có một mình ở giữa thiên nhiên, mà vì cuộc sống xã hội không phù hợp với anh và anh cũng không tìm được bất cứ ai đồng cảm với mình.

Cảnh kết phim, Christopher bỏ mạng lại nơi hoang vu này vì thiếu lương thực và ngộ độc nhưng anh đã tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Nỗi cô đơn tuyệt đẹp trong ‘Into the wild’

Theo VNE

Tin liên quan

Related Posts: