Ba tháng sau khi đóng máy, Thanh Hằng chưa hết ám ảnh bởi vai diễn giằng xé nội tâm trong phim ‘Mẹ chồng’.
Phim điện ảnh Mẹ chồng của đạo diễn Lý Minh Thắng ra rạp thời gian qua nhận nhiều bình luận khen chê trái chiều. Diễn xuất của Thanh Hằng trong vai mẹ chồng trở thành điểm nhấn, nhận được phản hồi tích cực. Đây là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại sau một thời gian khá dài của siêu mẫu.
“Mẹ chồng” Thanh Hằng.
Thanh Hằng diễn xuất trong ‘Mẹ chồng’
- ‘Mẹ chồng’ có ý nghĩa như thế nào đối với công việc diễn xuất của Thanh Hằng lúc này?
- Tôi nhận ra mình đã chinh phục được bản thân. Khi đọc kịch bản, tôi biết Ba Trân là vai diễn rất nặng đô, có nỗi đau đến xé lòng, cuồng nộ đến điên dại và cả những xót xa âm thầm. Khi ra phim trường, tôi cảm nhận mọi thứ còn ghê gớm hơn rất nhiều.
Trước đây khi đóng Mỹ nhân kế tôi đã thấy nặng nề lắm rồi. Với Mẹ chồng, mọi thứ được nâng lên một cấp độ khác.
- Điều chị tâm đắc nhất về vai diễn này là gì?
- Đó là cả 4 người đàn ông quan trọng đều bị Ba Trân tôi chinh phục. Người đàn ông quan trọng, khó tính nhất là đạo diễn Lý Minh Thắng. Anh bị tôi chinh phục sau 2 tháng trời ăn chung, ở chung. Hãy ngó trang cá nhân của người đàn ông này đi, có cái post nào của anh ta mà không có bóng dáng của tôi không?
Ba người đàn ông còn lại gồm Lâm Vinh Hải, Song Luân, Quốc Cường cũng luôn dành cho tôi những ánh mắt đắm say không giấu giếm trong phim đó thôi. Họ còn luôn trong tư thế sẵn sàng không mặc đồ trước mặt tôi nữa đấy (cười). Song Luân không mặc đồ một cách rất nóng bỏng, Quốc Cường và Lâm Vinh Hải lại theo cách rất ướt át.
- Đóng cùng những diễn viên nhỏ tuổi hơn, chị thấy có sự khác biệt như thế nào?
- Vai Ba Trân của tôi trong phim này “cao tay” lắm. Cô ấy “hưởng” hết cả 3 trai đẹp trong phim. Với trai nào cô ấy cũng có những cảnh rất giới hạn về độ tuổi (cười). Cảnh nóng với Song Luân đã được nhiều tờ báo nhắc đến, có lẽ ai cũng biết. Còn cảnh tắm ướt át với Quốc Cường và Lâm Vinh Hải, nếu bạn chưa ra rạp coi, bạn chưa tưởng tượng được đâu. Tôi chỉ có thể nói, nó khá gợi cảm.
Một phân cảnh gây “sốc” của Thanh Hằng trong phim.
- Ai là bạn diễn ăn rơ với chị nhất trong phim?
- Ai cũng tung hứng nhịp nhàng với tôi để cho ra những thước phim giàu cảm xúc. Nếu chỉ được chọn một người có lẽ là Lâm Vinh Hải. Còn vì sao tôi ưng ý với Hải thì khán giả phải xem phim mới hiểu được. Vai diễn của Lâm Vinh Hải khiến tôi phụ nữ và bản năng hơn. Nó cho tôi trải nghiệm một tình yêu, khiến tôi không tiếc hy sinh cả tính mạng.
Quốc Cường cho tôi có cảm giác mình được yêu. Những ánh mắt say đắm, những câu nói thủ thỉ của cậu ta chắc chắn sẽ khiến trái tim bất kỳ người phụ nữ nào cũng ngã gục. Song Luân lại là người đàn ông làm tôi rung động nhất trong phim. Thử nghĩ xem, bạn có rung động khi người đàn ông đó luôn sẵn sàng đứng trước bạn với trạng thái nguyên thủy nhất, lập tức cởi đồ với bạn khi đạo diễn yêu cầu (cười).
Cảnh diễn của Thanh Hằng và Quốc Cường
- Chưa làm dâu nhưng phải vào vai con dâu, rồi trở thành mẹ chồng cay độc đến đáng thương, chị đã gặp phải những khó khăn gì?
- Khi đọc kịch bản, điều khiến tôi lo lắng nhất là làm thế nào để khiến khán giả tin tôi là người có chồng, có con. Có cay độc, mưu mô nhưng vẫn phải khiến người xem tin và đồng cảm. Tôi đã quan sát rất nhiều, tưởng tượng rồi đặt cảm xúc thật của mình vào đó. Đến giờ tôi cũng không ngờ mình có thể làm được điều này. Tôi thấy sung sướng vì vượt qua được những giới hạn tưởng chừng như không thể.
Tôi có một tháng quay ở Nha Trang, phải tập trung tối đa để giữ tâm lý liền mạch. Việc điều tiết cảm xúc khá là khó. Mỗi lần kết thúc ngày quay tôi như lả đi vì quá đau khổ, quá dằn vặt, cùng khóc cùng cười với nhân vật. Cảm xúc không đơn giản được thể hiện ở giọt nước mắt hay sự vật vã, mình phải cảm nhận được, phải nếm trải qua… mới có cách diễn chân thực nhất.
Không khí phim trường lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề đến mức lan tỏa ra cả các thành viên trong ê-kíp. Khi tôi diễn, các anh em thậm chí không dám đi lại, không dám gây ra tiếng động. Tôi phải đẩy cảm xúc đến mức như điên dại, quên hết mình là ai. Thậm chí, tôi đã phải “mượn” cảm xúc của Thanh Hằng để truyền thêm cho Ba Trân. Ví dụ, ngoài đời có những nỗi buồn, sự bức xúc dồn nén không biết xả vào đâu, tôi “mượn” nhân vật để trút hết. Bù lại, cô Ba Trân cũng “tặng” cho tôi những cảm xúc chưa từng biết trong đời. Tôi chưa bao giờ biết cảm giác đau đến mức ruột gan đứt đoạn, đau đến quặn thắt, nhờ nhân vật tôi đã được nếm thử.
Thanh Hằng trong một cảnh nhiều cảm xúc.
- Nếu đời thực bị lâm vào tình cảnh như Ba Trân, Thanh Hằng chọn cách giải quyết như thế nào?
- Bạn nghĩ cuộc đời có hiền với bạn không? Tôi chọn cách sống thích ứng để mình tồn tại được tốt nhất nhưng vẫn là người tử tế. Ba Trân trong phim đáng thương hơn nên cô ta không thể không ác. Cô ta không thể bước lùi vì còn con trai của mình. Suy cho cùng, bi kịch của Mẹ chồng đều bắt nguồn từ tình mẫu tử. Những người phụ nữ thường lấy con ra để biện hộ cho những lỗi lầm của mình. Ngẫm lại, nếu không vì con, chắc gì họ đã chịu sống một cuộc đời tranh đấu và mưu mô, trong khi họ có quyền lựa chọn được sống với người đàn ông yêu mình tha thiết.
- Chị bị ám ảnh thế nào sau khi phim đóng máy?
- Thú thực quay phim xong 2-3 tháng, thậm chí đến giờ tôi vẫn mơ hồ không biết mình đang là Thanh Hằng hay Ba Trân. Khi tôi xem bản dựng thô, cảm xúc những ngày quay lại ùa về, lần nào xem tôi cũng ngồi ôm mặt khóc. Nhiều lần bước vào phòng dựng, tự nhủ bản thân rằng đã biết hết các tình tiết rồi, không có gì phải ngạc nhiên cả, nhưng cứ được một lúc là nước mắt lại tràn ra. Giờ đến giai đoạn tuyên truyền phim, lại nói về Ba Trân…, tôi nghĩ chắc còn lâu nữa tôi mới “thoát” ra khỏi nhân vật.
Một ám ảnh nữa của tôi là khi nghe Hương Tràm hát nhạc phim - Cánh hoa tàn. Tôi bị giọng hát đầy da diết của cô ấy mê hoặc. Cũng nhờ nó khán giả đã thương Ba Trân hơn, hiểu Ba Trân hơn. MV như diễn tả lại phân cảnh đau khổ nhất của tôi, khiến trái tim tôi nhiều lúc không chịu đựng nổi.
MV ‘Cánh hoa tàn’ – Hương Tràm
- Khán giả muốn Thanh Hằng cover ‘Cánh hoa tàn’ đấy, chị nghĩ sao về đề xuất này?
- Hương Tràm từng khẳng định Cánh hoa tàn là MV khiến cô ấy tốn nhiều thời gian nhất, phải đến gần 2 tháng. Nếu tôi hóa thân thành Hương Tràm để cover lại bài hát này chắc phải mất nhiều thời gian hơn (cười). Tôi có nhờ Hà Anh Tuấn hát thay mình rồi.
Theo VNE