Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Tự ti về hoàn cảnh nên tôi sợ tình yêu với anh không thành

Gia đình anh gia giáo và có điều kiện, nhà em hoàn toàn trái ngược, ba em mới mãn hạn tù 2 năm. 

Tự ti về hoàn cảnh nên tôi sợ tình yêu với anh không thành 

ảnh minh họa

Em là nữ, sắp 20 tuổi, quen người yêu được 2 năm, hôm ấy hẹn hò thì người yêu có hỏi em về việc gia đình anh ấy muốn tìm hiểu kỹ em và gia đình em. Gia đình anh gia giáo và có điều kiện, nhà em hoàn toàn trái ngược, ba em mới mãn hạn tù 2 năm. Em muốn anh hiểu rõ về gia đình mình nhưng lại sợ nhà anh phản đối vì chẳng ai muốn con trai mình quen với một cô gái như vậy. Em rất buồn, phải làm thế nào đây? Em có nên thẳng thắn với anh ấy rồi chờ kết quả hay tự động chia tay để đỡ khổ nhau? Nếu cái bậc phụ huynh có con trai yêu một người có gia đình hoàn cảnh không tốt như em thì có cấm không? Bản thân em là một người rất ngoan, không ăn chơi, chỉ có một chút sợ hãi vì quan niệm “nồi nào úp vung nấy” trong tình yêu.

Theo VNE

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: