Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 32: Man City tạm chiếm ngôi đầu

Trước trận đấu với Fulham tối nay, Man City đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém Liverpool 2 điểm. Chính vì thế, HLV Pep Guardiola quyết định tung ra đội hình cực mạnh, bao gồm cả ngôi sao De Bruyne vừa trở lại sau chấn thương, để đánh chiếm ngôi đầu.

Với lực lượng vượt trội, Man City dễ dàng kiểm soát thế trận cho dù phải thi đấu trên sân khách. Các cầu thủ áo xanh chuyền bóng phối hợp như chỗ không người và họ không mất quá nhiều thời gian để có bàn mở tỉ số. Ngay ở phút thứ 5, Bernardo Silva đã có pha đi bóng dứt điểm đẹp mắt bên ngoài vòng cấm địa khiến thủ môn Rico bó tay chịu thua.

Có bàn thắng sớm, Man City tiếp tục tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành Fulham. Các cơ hội lần lượt đến nhưng Sterling, Aguero và Bernardo Silva đều phung phí. Phải đến phút 26, tỉ số mới được nhân đôi cho đội khách. Tận dùng sai lầm của hàng thủ Fulham, Bernardo Silva chuyền bóng cho Aguero thoát xuống ghi bàn ở góc hẹp. 

Phải đến lúc này, Man City mới bắt đầu giảm tốc độ. Tuy vậy, họ vẫn giữ bóng rất chặt khiến Fulham không thể phản công. Theo thống kê, đội chủ nhà chỉ có 2 pha dứt điểm trong hiệp một và hoàn toàn vô hại.

Bước sang hiệp hai, tình thế không thay đổi. Man City tiếp tục thống trị trận đấu ngay cả khi Aguero dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Gabriel Jesus ở phút 57. Tuy nhiên, đội bóng áo xanh không còn tấn công dồn dập như hiệp một và đôi lúc nhường quyền kiểm soát bóng cho Fulham.

Trong phần lớn hiệp hai, Man City vừa thi đấu vừa dưỡng sức. Vì vậy, họ cũng không có nhiều cơ hội ghi bàn rõ ràng và tỉ số 2-0 được giữ hết trận đấu. Với chiến thắng dễ dàng này, Man City tạm chiếm ngôi đầu bảng của Liverpool với 1 điểm nhiều hơn. Tối 31/3, Liverpool sẽ tiếp đón Tottenham trên sân nhà Anfield.

Đội hình thi đấu

Fulham: Rico, Bryan, Christie, Chambers, Le Marchand, Fosu-Mensah, R. Sessegnon, Anguissa, Cairney (Schurrle 70'), Ayite (Kebano 65'), Babel (McDonald 88').

Man City: Ederson, Zinchenko, Walker, Laporte, Otamendi, Silva, Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne (Fernandinho 75'), Sterling (Mahrez 88'), Aguero (Gabriel Jesus 57').

Related Posts:

  • Vì sao Coutinho khoét lỗ trên gót giày?Ở trận Liverpool để thua Crystal Palace với tỷ số 1-2 cuối tuần qua, tiền vệ Coutinho bên phía đội chủ nhà đã gây chú ý với chiếc giày chân phải được khoét một lỗ lớn ở phía sau. Tại sao cầu thủ người Brazil này lại làm như v… Read More
  • Ruud Gullit thắng kiện, thoát cảnh phá sảnBáo chí Hà Lan rầm rộ đưa tin, cựu danh thủ Ruud Gullit rốt cuộc đã được tòa án tuyên thắng cuộc trong cuộc tranh chấp tài sản với cô vợ cũ Cristina Pensa. Với chiến thắng này, Ruud Gullit đã có thể bán một trong những ngôi n… Read More
  • Nhân viên làm bánh gây sốt nhờ giống Messi như 2 giọt nướcMột thanh niên làm bánh ở Brazil có tên Alejandro Pereira Negreiros mới đây bỗng nhiên đã trở nên nổi tiếng vì quá giống tiền đạo Lionel Messi của Barcelona. Theo báo giới Brazil, cửa hàng bánh mà Negreiros đang làm việc ở … Read More
  • Hậu trường sân cỏ 26/4: Mãn hạn tù, Evans trở lại Sheffield UnitedMãn hạn tù, Evans trở lại Sheffield United; Quinton Fortune nhập viện cấp cứu; Vợ Michael Schumacher thua kiện tạp chí Die Aktuelle… là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 26/4. Mãn hạn tù, Evans trở lại Sheffield Unit… Read More
  • Kluivert cấu kết với trộm cướp tranh quýKhông lâu sau vụ scandal bị xã hội đen đòi số tiền nợ lên tới 900.000 bảng, cựu danh thủ Patrick Kluivert lại dính vào một rắc rối mới còn nghiêm trọng hơn vụ cũ: Cấu kết với kẻ gian trộm 2 bức tranh quý của đại danh họa Vinc… Read More