Là HLV đương nhiệm của M.U, Ole Solskjaer muốn các cầu thủ tái hiện tinh thần của lớp đàn anh khi đương đầu với thử thách lớn. HLV người Na Uy chia sẻ trên ESPN: “Thời đó, chúng tôi đã thách đấu lẫn nhau mỗi ngày, ngay trên sân tập. Chúng tôi tạo ra thứ tinh thần chiến binh và kết nối với nhau bằng luật thép. Tôi hiếm khi thấy một đội bóng nào đó có được điều tương tự”.
“Chúng tôi không bao giờ chấp nhận bất cứ cầu thủ nào tập luyện dưới sức. Chúng tôi thậm chí vào bóng quyết liệt với nhau và luôn hạ quyết tâm giành chiến thắng trên sân tập mỗi ngày. Tinh thần đó được đưa vào trận đấu và chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Đó là thứ khí thế mà bạn không thể tưởng tượng”.
“Bây giờ, tôi cũng muốn các cầu thủ của tôi thúc đẩy lẫn nhau và đòi hỏi họ tập trung 100% sức lực cho mỗi buổi tập. Đó là cách duy nhất giúp bạn cải thiện bản thân và giúp bạn chiến thắng. Chúng tôi có những điều đặc biệt. Tất nhiên, đây đã là một đội hình khác và thử thách với tôi sẽ là: Làm thế nào để tôi biến các cầu thủ này thành người chiến thắng như chúng tôi đã từng?”.
Bên cạnh đó, HLV Solskjaer thừa nhận ông chịu nhiều ảnh hưởng từ người thầy cũ Sir Alex Ferguson. HLV 46 tuổi này nói thêm: “Tôi luôn luôn đặt câu hỏi về những gì Sir Alex nói. Ông ấy nói với chúng tôi điều gì, khi nào, vì sao? Càng về sau, tôi càng chú ý hơn đến những gì HLV nói. Tôi nghĩ luôn có một kịch bản đằng sau những lời nói đó để giúp các cầu thủ có được sự tự tin khi ra sân”.
“Ngoài ra, Sir Alex luôn biết cách để phát huy tối đa tiềm năng của cầu thủ, bằng cách khen ngợi hoặc chỉ trích, tùy theo từng người, từng hoàn cảnh. Đó là điều tôi học được nhiều nhất từ ông ấy”.